From: Mot ban doc buc xuc
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Thursday, January 09, 2003 7:32 PM
Subject: Tinh dong loai cua chung ta dau?
Trong nhiều tuần qua tôi đều theo dõi những vụ bê bối "cơm tù" đăng trên VnExpress. Bản thân tôi nói riêng và cả xã hội nói chung đều rất bất mãn với những hành vi côn đồ, bất lương và mất tình đồng loại của bọn chủ "cơm tù"! Chỉ vì một số hành khách bị say xe hay than vãn về giá cả không-thể-chấp-nhận-được của quán cơm mà chúng đang tâm đánh đập, chém giết. Nhưng đó chỉ là một số hành khách trên xe. Thế số còn lại thì sao? Không lẽ họ đang tâm "ngoảnh mặt làm ngơ" trước cảnh đồng loại bị hành hung mà ăn?
Đôi khi tôi tự hỏi chẳng nhẽ con số bọn "bảo kê" của quán đông hơn số lượng hành khách vào ăn? Phụ nữ, trẻ em đã đành nhưng còn những thanh niên trai tráng trong xe thì sao? Không lẽ xe chỉ chở toàn đàn bà, con nít? Thiết nghĩ một lý do lớn khiến bọn "bảo kê" tự do hoành hành cũng là vì chúng biết dựa vào tinh thần thiếu trách nhiệm cá nhân của số hành khách còn lại trong quán cơm nói riêng cũng như của xã hội nói chung. Thử hỏi nếu ai cũng sống theo chủ nghĩa cá nhân, Ma-Ke-No (mặc kệ nó), chỉ biết lợi cho bản thân thì làm sao mà nạn "cơm tù" lại không dám hoành hành.
Ông bà ta đã dạy: "Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết" nên tôi thiết nghĩ để chấm dứt sự hoành hành của bọn "cơm tù" bất lương thì ngoài việc tăng cường kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm minh của quản lý địa phương cũng như của Nhà Nước (trong đó chỉ xử lý hành chánh cho những hành vi đánh người, giết người là quá nhẹ.), người dân ta nên nâng cao tinh thần trách nhiệm chung hơn. Cụ thể là nhân dân địa phương phải theo dõi và báo ngay cho các cơ quan pháp luật về tình hình các quán "cơm tù" trong khi toàn thể hành khách trên xe phải đoàn kết với nhau, không thể "cúi đầu vâng theo" sự điều khiển của bọn "cơm tù" cũng như của tài xế.
Xin cảm ơn VnExpress đã tạo cơ hội cho những bạn đọc như tôi có thể bày tỏ bức xúc.
Một bạn đọc bức xúc.