Người gửi: Nguyễn Quang Huy
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Hành hình con tin - Con đường cùng.
Người Iraq đã giết được bao nhiêu lính liên quân và bao nhiêu người dân thường các nước khác? Liên quân đã giết bao nhiêu người dân Iraq vô tội? So sánh ư? Không quá khó. Và cũng không quá khó để thấy rằng giá trị tính mạng của một người Iraq quá "bèo bọt" so với tính mạng của một người (chưa nói đến người lính) của những nước đang xâm chiếm Iraq. Vô lý, vô nghĩa thế là cùng.
Cả một dân tộc Iraq đang bị giết hại hàng ngày bằng những thủ đoạn, phương pháp và công cụ quá đỗi tinh vi, nào là tên lửa, bom thông minh, xe tăng, máy bay..., bởi những quốc gia hùng mạnh đang được gọi là liên quân chống khủng bố. Họ sẵn sàng bỏ bom giết cả đoàn người vô tội đang tổ chức một lễ hội trọng đại chỉ với những nghi ngờ không xác thực. Họ sử dụng lực lượng hùng mạnh nhất với những trang thiết bị tối tân nhất chỉ để "tiêu diệt" vài người "có vẻ" khủng bố. Họ bắn nát chứ không chặt đầu.
Sự "văn minh" của liên quân so với sự "man rợ" của người Iraq quả là khó so sánh. Những đau đớn mất mát của người Iraq cũng không thể so sánh được với những đau đớn mất mát của những người dân các quốc gia liên quân. Bởi vì sao? Các bạn hãy cho tôi câu trả lời. Còn tôi chỉ muốn nêu lại một vấn đề xưa cũ, đó là chiến tranh Việt Nam đã cách đây vài thập kỷ. Người dân VN đã chịu mất mát những gì, tội ác chiến tranh đã để lại những hậu quả như thế nào, chúng ta đều biết và biết rất rõ. Còn người Pháp, người Mỹ mất những gì? Không ai có thể so sánh rõ ràng. Là một quốc gia chìm trong máu lửa gần cả một thế kỷ, chúng ta hiểu và biết quá rõ những gì đang chờ đợi người Iraq, vậy chúng ta đã làm gì để giúp họ?
Các bạn thân mến, nỗi đau nào cũng lớn, nhưng hãy nghĩ đến nỗi đau của người khác trước khi nghĩ đến nỗi đau của mình. Bằng những nỗi đau của mình để giúp người khác không gặp phải những nỗi đau như của mình. Hãy giang rộng cánh tay, mở rộng cánh cửa của tình bác ái, vì sự tiến bộ chung của cả thế giới, vì một thế giời không chiến tranh, chúng ta hãy tiến lên.