From: Long Hu
Sent: Monday, June 14, 2010 8:06 AM
Mặc dù tôi là con trai, nhưng theo bài viết của bạn thì tôi thấy hành động của người con trai đó đối với bạn thật là đê hèn quá, hơn nửa cũng chẳng coi pháp luật ra gì cả... Nếu bạn đưa việc này ra pháp luật, đầy đủ bằng chứng, tôi dám chắc rằng người đó sẽ hậu quả.
Với quan điểm của tôi, chuyện bạn còn hay mất thì sớm muộn gia đình cũng biết mà thôi, và với thời đại phát triển hiện nay, việc đó đâu còn là quan trọng nữa. Nếu bạn sợ vì thế mà không lấy được chồng bên VN thì bạn cứ việc lấy chồng nước ngoài, người nước ngoài họ không coi trọng việc bạn còn hay mất đâu. Còn nếu bạn sợ bị lời gièm pha thì qua một thời gian cũng sẽ dịu lại thôi, vấn đề là sau việc đó con người của bạn phải như thế nào, có sống tốt hơn không thì người ta mới thông cảm được cho bạn.
Việc bạn trai nhắn tin đe dọa như thế là có tính chất hình sự. Bạn không nên giấu việc này làm gì cho lòng mình càng thêm nặng và phiền phức. Tôi khuyên bạn với lời chân thành là hãy chọn một ngày đẹp trời nào đó để nói lên sự thật cho gia đình bạn biết tất cả về con người đó, biết đâu người nhà bạn sẽ thông cảm cho bạn hơn. Ít nhiều vẫn là tình cảm ruột thịt, bạn đi sai đường thì người nhà bạn cũng sẽ thông cảm cho bạn mà.
Chứ nếu không, bạn bị người đó nắm được điểm yếu thì sẽ tìm đủ mọi cách biến bạn thành nô lệ tình dục cho hắn. Và như vậy, cuộc đời của bạn sẽ không còn tươi sáng nữa đâu bạn à. Hãy lấy dũng khí của mình lên để đối mặt với sự thật nha, mình chúc bạn thành công và may mắn.