From: Devon Thu
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Tuesday, November 12, 2002 5:16 PM
Subject: Gay dung niem tin trong dan
Kính gửi toà soạn.
Tôi đã đọc nhiều và thấy xót xa cho những người đồng bào của chúng ta bị chết thảm tại toà nhà ITC. Đã nhiều lần, tôi định không đọc những tin tức về việc này nữa, một phần vì xót thương những người bị chết một cách oan nghiệt do sự yếu kém của công tác cứu hộ, một phần vì thấy có sự trốn tránh và đùn đẩy trách nhiệm...
Chúng ta cứ nghe hết những lần rút kinh nghiệm này đến lần rút kinh nghiệm khác và không bao giờ xác định được người chịu trách nhiệm cuối cùng. Thiệt thòi bao giờ cũng rơi vào những người dân vô tội.
Từ trước tới nay, hiếm thấy trường hợp người lãnh đạo thấy rõ trách nhiệm và sự không hoàn thành nhiệm vụ của mình mà tự rút lui khỏi vị trí hiện tại để giao trọng trách cho người khác. Vì vậy, tôi đọc VnExpress và thấy khâm phục khi mọi việc đã tương đối rõ ràng, việc bồi thường thiệt hại và nhiều vấn đề khác gần như đã hoàn tất thì ông Nguyễn Thành Long, Giám đốc Công ty SJC và bà Chung Thị Mỹ Lệ, Giám đốc Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC) làm đơn xin từ chức.
Lý do mà cả hai người này đưa ra không phải là do có trách nhiệm trực tiếp hay bất kỳ sức ép nào mà chỉ đơn thuần là tự nhận thấy Ban giám đốc SJC chưa sâu sát, chỉ quản lý chủ yếu ở góc độ tổng quát và kết quả kinh doanh mà không tham gia vào việc kinh doanh cũng như các công tác đảm bảo an ninh khác và trước mất mát quá lớn xảy ra tại cơ sở trực thuộc đơn vị. Không những vậy, Ông Long cũng xin chịu hình thức kỷ luật Đảng là cảnh cáo và cách chức các chức vụ Đảng khác.
Nếu ai cũng hiểu như họ, cũng dám từ bỏ cái lợi đang có, ai cũng biết đau xót trước những mất mát của nhân dân và xã hội thì lòng dân sẽ được củng cố biết bao. Ai cũng hiểu "khó ngàn lần dân liệu cũng qua", nhưng nếu bản thân mình chưa gương mẫu, chỉ mưu lợi cá nhân thì làm sao thu phục được lòng dân mà để dân cùng "chung lưng đấu cật", làm sao làm được việc lớn?
Qua tờ báo này, tôi xin góp một phần ý kiến nhỏ của tôi và cũng là những bức xúc trước những đau đớn và mất mát của đồng bào ta tại ITC mà nguyên nhân không phải tại họ.
Xin thắp nén hương cầu cho linh hồn của họ được thanh thản cùng dòng lệ của người cùng một mẹ.
Devon Thu