From: Hoang L
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Tuesday, May 10, 2005 10:59 AM
Subject: Hay can dam nhin thang vao su that va song cung voi no.
Thật ra nếu không có bức thư của bạn T.N. gửi lên VnExpress ngày 10/5 thì có lẽ tôi cũng không viết thư này. Nhưng vì tôi thấy quá nhiều người khuyên chị Hạnh nên giữ kín mọi chuyện nên tôi muốn viết vài lời cùng chị, đưa ra một giải pháp khác hơn để chị cân nhắc.
Tôi phải nói ngay rằng chị có quyền im lặng - thật thế. Không ai có quyền buộc chị nói ra điều mà chị không muốn nói. Nhưng vấn đề là chị giữ im lặng được bao lâu, chị sống với sự dằn vặt trong tâm can đó được bao lâu và chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị để lộ bí mật vào một ngày nào đó?
Tôi không nghĩ rằng mọi người đàn ông đều ngờ nghệch đến mức không phân biệt được một cô gái còn trinh tiết hay không. Không nhất thiết phải là bác sĩ để có được những kiến thức y khoa như vậy. Cho dù có thể nghĩ ra hàng ngàn lý do để biện minh cho việc mất trinh tiết, bao giờ điều đó cũng gợi cho giới đàn ông một sự hoài nghi nhất định. Chị đừng nghĩ rằng một câu nói đơn giản “Từ bé em đã thế rồi” có thể đánh tan sự hoài nghi ấy, cho dù là với bất kỳ ai đi nữa.
Chị Hạnh không phải là một phụ nữ máu lạnh để có thể sống suốt đời với một điều bí mật. Chính chị đã rất cương quyết muốn giữ im lặng, nhưng rồi chị lại phân vân do dự, sợ không giữ kín được, và cho rằng chỉ nói với chồng sau lễ cưới. Chị sợ rằng nếu nói trước lễ cưới chị sẽ mất anh. Như vậy, chị đặt quá nhiều niềm tin vào luật pháp và hy vọng luật pháp sẽ làm được điều mà tình yêu của chị đã không làm được (giữ anh ấy bên mình). Nếu chị không tin chắc vào bản thân và không tin chắc vào tình yêu của mình như thế, liệu chị có thể thu xếp ổn thỏa cuộc sống gia đình của mình sau này hay không, khi mà anh chị còn biết bao nhiêu việc quan trọng hơn nhiều?
Hơn nữa, nếu chồng chị phát hiện ra điều bí mật nho nhỏ của chị sau đám cưới thì sao? Đã bao giờ chị lường trước được phản ứng của người đàn ông trong trường hợp này chưa? Đã bao giờ chị thử nghĩ xem một người đàn ông, tự coi là mình bị lừa dối và xúc phạm, có thể hành xử như thế nào chưa? Tôi không muốn cường điệu hóa mọi việc, nhưng hậu quả cho dù là gì đi nữa sẽ chỉ có một mình chị gánh chịu, và đó là cái giá xứng đáng cho chị.
Chị hãy nói chuyện với người yêu của mình trước khi quá muộn. Tôi không khuyên chị mô tả chi tiết cho anh ấy nghe mọi chuyện đã diễn ra như thế nào, chị chỉ cần nói một cách ngắn gọn, đơn giản, chính xác và đừng đổ tại. Hãy can đảm nhìn thẳng vào sự thật và sống cùng với nó. Nếu anh ấy yêu chị nhiều như chị yêu anh ấy, có lẽ anh sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua những thành kiến cổ hủ mà xã hội áp đặt. Nhưng nếu chỉ vì chuyện này mà anh ấy chia tay chị, thì chẳng nên níu kéo một con người như thế. Suy cho cùng, một người đàn ông mà chỉ đánh giá phụ nữ qua màng trinh thì thật không đáng một xu!