Tình hình dịch bệnh ở khu nhà tôi khá nặng, mọi nhà đều tránh dịch tối đa, một số gia đình đã về quê, còn lại ở trong nhà không ra ngoài. Gia đình tôi cũng có ý thức phòng dịch nhưng vì công việc làm tại nhà vẫn cần nhận mẫu từ người khác gửi đến.
Lúc đầu các bác lớn tuổi trong xóm qua nhắc nhở là không cho người lạ vào hẻm, tôi giải thích vì công việc bắt buộc, người giao hàng cũng đeo khẩu trang, bảo vệ cẩn thận. Vậy mà sau đó các bác lớn tiếng, chửi bới tôi. Tôi sợ nên kêu người giao hàng để đồ ngoài hẻm rồi ra đó nhận. Hàng xóm vẫn không đồng ý, bảo tôi tạm thời đi nơi khác làm việc. Tôi không đồng ý nên các bác tự ý thay ổ khóa hẻm mà không đưa chìa khóa cho tôi. Tôi rất bức xúc, làm sao để có thể làm việc được mà mọi người trong hẻm không to tiếng với tôi nữa?
Quân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc