Tôi ghét cái nhìn chằm chằm, soi mói của người khác khi mình làm gì, đi đâu. Họ để ý tôi, kiểu nhìn bình thường không sao, đằng này sang nhà tôi cứ nhíu mày, tôi đang rửa bát hay làm gì cũng cứ nhìn chằm chằm; tôi nói ý để họ hiểu hay tỏ thái độ rồi họ vẫn vậy.
Tôi ở nhà dùng nhiều điều hoà, họ ở cửa nói dùng thế thì tiện đâu trả tiền điện, tôi nói lại nhưng lần sau họ lại soi mói việc khác. Tính tôi ghét người săm soi, đi chê người này người kia mặc dù mình cũng không tốt đẹp gì. Với nhiều người, điều đó là bình thường nhưng sao tôi khó chịu thế. Hay tôi vẫn chưa trưởng thành? Mong mọi người chia sẻ. Chân thành cảm ơn.
Hằng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc