Tôi sửa chữa lại, mua thêm nội thất và cả gia đình năm người ở mấy năm qua. Căn hộ đối diện tôi được chủ nhà mua rồi cho thuê, khách thuê liên tục thay đổi, ở không cố định nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến nhà tôi. Tôi vẫn muốn là chủ nhà ở thì mọi thứ sẽ tốt hơn nhưng mọi việc không như ý muốn của mình. Cách đây sáu tháng, vợ chồng người Nhật thuê, họ ở tuổi trung niên và không có con cái. Họ nuôi một con chó, buổi sáng thường đi làm và đến 13h sẽ về. Họ về nhà sẽ đóng kín cửa và không giao lưu với ai.
Nhà tôi có ba con nhỏ: chín tuổi, sáu tuổi và ba tuổi. Ở tuổi này trẻ con nói năng to tiếng, khóc lóc, mè nheo, tranh cãi là chuyện bình thường. Gia đình tôi cũng phải nói chuyện, giao tiếp hàng ngày giữa các thành viên, các con nhỏ xem các chương trình tivi. Thế nhưng khi âm thanh phát ra từ nhà tôi, hàng xóm lại bảo chúng tôi gây ồn ào, làm phiền họ. Cửa chính các con hay ra vào nên đôi lúc mở ra cho tiện, phần cửa cách âm vẫn tốt mà không hiểu sao họ lại phiền đến vậy. Có hôm họ còn qua nhà nói to tiếng, rất mất lịch sự, sau đó ra về và đóng sập cánh cửa nhà tôi. Tôi báo bảo vệ, họ lên kiểm tra, hàng xóm nhờ người phiên dịch, ý họ là nhà tôi không được gây ồn ào.
Đây là chuyện sinh hoạt của nhà tôi, không thể nào cấm được, họ quá khó tính chứ không phải nhà tôi không biết. Tôi gọi cho chủ nhà, họ không nói gì, chỉ bảo đã ký hợp đồng nhà một năm. Tôi rất mong họ có thể chuyển đi sớm vì họ quá khó chịu, còn nếu họ cứ ở mà vẫn khó khăn như vậy tôi không biết phải làm sao, mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Như Lam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc