Nhà tôi chuyển về khu mới này được 2 năm nay, lúc về rất hòa đồng với hàng xóm. Cạnh nhà tôi có gia đình trẻ, rất thân thiết mà tự nhiên quay ra thái độ này nọ với gia đình tôi. Bố mẹ tôi không biết nên thắc mắc sao trước đây họ gặp mình vui vẻ mà giờ gặp không chào hỏi gì, dù trước họ rất hay nhờ bố mẹ tôi làm hộ đủ thử việc. Chuyện là cuối năm 2018, nhà hàng xóm này có sang nhà tôi xin dùng wifi, nhà tôi vui vẻ cho vì nghĩ chắc nhà họ hỏng wifi nên dùng tạm vài hôm. Nhớ lại lúc tôi mới về tôi cũng xin họ dùng tạm 2,3 hôm; ai dè vài hôm họ đổi mật khẩu. Cũng vừa kịp lúc tôi lắp wifi mới nên cũng không để tâm nữa.
Gần đây vì kết nối chậm nên tôi làm việc không được, tìm hiểu thì thấy họ vẫn dùng và kết nối đủ tivi, điện thoại, đặc biệt họ cắt luôn wifi nhà họ, chỉ dùng nhà tôi gần một năm nay. Tôi đổi mật khẩu, ai ngờ cô vợ lại nhắn tin xin, tôi lại phải cho mà chẳng thấy một lời cảm ơn, kiểu nghĩa vụ tôi phải cho hay sao ý. Mong mọi người cho xin lời khuyên về cách ứng xử trong trường hợp này. Tôi không thích chung đụng này nọ.
Minh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.