![]() |
Hàng ngày, học sinh phải ra vào đối mặt với những lư hương, trang thờ. Ảnh: Thanh Niên. |
Hầu hết học sinh đều rùng mình lo sợ khi được hỏi về cảm giác “học trong cảnh khói hương nghi ngút” . Giờ ra chơi, các em không dám bén mảng tới gần. Mỗi khi vào lớp hoặc ra về, đi ngang qua cổng trường, em nào cũng bước nhanh, né xa những lư hương, trang thờ cách lối đi chỉ vài gang tay.
Theo Ban giám hiệu tiểu học Trần Quốc Toản, hiện tại, trường có 5 lớp (khối 4 và khối 5) với hơn 140 học sinh. Mới đây, một phòng học đã phải đóng cửa do khói hương xộc nghi ngút vào phòng, khiến học sinh và giáo viên không chịu nổi.
(Theo Thanh Niên)