*Ảnh: Cuộc sống nơi rốn lũ |
Xóm 12 xã Hưng Long gần như là vùng trũng nhất của huyện Hưng Nguyên. Sau những ngày mưa lớn, nước sông Lam từ thượng nguồn đổ về nhấn chìm cây cầu duy nhất vào xóm và biến toàn bộ xóm 12 thành ốc đảo.
Nhiều nhà dân ở xóm 12 Hưng Long bị ngập tới mái. Ảnh: Nguyên Khoa. |
Hối hả chèo đò chở hai cô con gái đi sơ tán, anh Nguyễn Văn Kiều cho biết, năm nay nước lũ về nhanh, toàn bộ lúa thóc của bà con vừa chín ngoài đồng chưa kịp thu hoạch đã bị nhấn chìm. Ngày mưa lũ, hầu như người già, trẻ con đều đi sơ tán, chỉ còn thanh niên ở lại bám làng.
Nhiều nhà ở rìa sông bị ngập sâu hơn 2 mét, còn lại tất cả hộ dân nước đều vào đến nền nhà, mọi sinh hoạt bị hạn chế, thiếu nước sạch và lương thực thực phẩm. "Bình thường cả làng sống bằng nước giếng khơi và đánh bắt cá nhưng nay các giếng đều bị ngập sâu, nước lũ lại chảy xiết, người dân không thể đánh bắt. Nếu lũ không rút thì làng này sẽ thiếu đói", anh Nguyễn Văn Nam cho biết.
Những ngày nước lũ dâng cao, chuyện học hành của con em trở thành nỗi lo lớn nhất. Cả xóm có 170 hộ dân thì có đến gần 200 con thuyền nan. Buổi sáng, thuyền thay nhau chở con em đến lớp, buổi trưa và buổi chiều lại sang bên đê Tả Lam đón các em trở về nhà. Nhiều hôm nước chảy quá mạnh, thuyền nan không đi được, học sinh đành nghỉ học.
Trẻ em ốc đảo vượt lũ đến trường. Ảnh: Nguyên Khoa. |
Không riêng xóm 12 mà có nhiều làng xóm của các xã Hưng Xá, Hưng Lĩnh, Hưng Lam... đều đang sống trong cảnh nước lũ ngập nhà, mọi liên lạc với thế giới bên ngoài đều bị chia cắt. Không chỉ thiếu nước sạch và lương thực, những người dân ốc đảo ngoài sông Lam đang đối mặt với các loại dịch bệnh.
Trung tâm phòng chống lụt bão Nghệ An cho biết, toàn tỉnh đang có hơn 1.200 nhà bị ngập, thiệt hại do mua lũ khoảng 530 tỷ đồng. Hiện mưa đã ngớt, nước lũ ở thượng nguồn các sông xuống chậm, ở hạ lưu nước đang dâng cao.
Hà Nguyên Khoa