Thổ Nhĩ Kỳ khiến Bồ Đào Nha phải muối mặt ngay trên sân nhà. |
Dù được chơi trên sân nhà Estadio da Luz nhưng HLV Paulo Bento và các học trò tiếp tục thể hiện một bộ mặt thất vọng. Bồ Đào Nha bị dẫn trước 2-0 sau cú đúp của Umut Bulut vào cuối hiệp một và đầu hiệp hai. Nỗ lực của đội chủ nhà chỉ được đền đáp khi Nani có pha rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Tuy nhiên sau đó Ronaldo đã đá hỏng một quả phạt đền cùng pha phản lưới nhà vào phút cuối trận của Pepe khiến Bồ Đào Nha chấp nhận thua Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 1-3 (xem clip).
Trận đấu khởi đầu với việc đội chủ nhà chiếm ưu thế hoàn toàn nhờ sự nổi bật trên hàng tấn công của đội trưởng Ronaldo.
Ngôi sao của Real Madrid là người đầu tiên khiến khung thành của Thổ Nhĩ Kỳ đặt trong tình trạng báo động. Phút thứ 6, Ronaldo có cú sút phạt sở trường ở khoảng cách 25m, bóng đi chìm khiến thủ thành Volkan Demirel phải đổ người cản phá.
Không có nhiều pha tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ trong những phút đầu trận đấu. Tình huống đáng chú ý nhất của đội khách là cú sút không mấy nguy hiểm của Burak Yilmaz về phía khung thành Bồ Đào Nha.
Phút thứ 30, Hugo Almeida đã khiến các cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ phải thót tim sau pha đánh đầu trúng xà ngang khung thành của đội khách. Từ pha đá phạt góc bên cánh phải của Joao Moutinho, bóng khẽ chạm đầu Pepe đổi hướng tới vị trí băng vào của Almeida nhưng rất tiếc may mắn không đứng về tiền đạo chủ nhà.
Chỉ một phút sau đó, đến lượt Thổ Nhĩ Kỳ có câu trả lời. Hamit Altintop có cú sút phạt tuyệt đẹp từ khoảng cách 30m đưa bóng vượt ngoài tầm kiểm soát của thủ thành Rui Patricio và đập vào cột dọc. Đây dường như là lời cảnh báo cho sự trỗi dậy mạnh mẽ sau đó của đội khách.
Phút thứ 35, Thổ Nhĩ Kỳ vươn lên dẫn trước nhờ pha đệm bóng từ khoảng cách 6m của Umut Bulut. Đây là tình huống Coentrao mắc lỗi nghiêm trọng khi để cho tiền đạo đội khách dù xuất phát sau vẫn băng lên đón đường căng ngang từ biên trái và làm tung lưới Patricio.
Ronaldo tỏ ra khá vô duyên trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ. |
Bồ Đào Nha có cơ hội vàng để cân bằng tỷ số sau đó 4 phút khi Ronaldo vượt qua hậu vệ đội khách và đối mặt với thủ môn đối phương trong vòng 16m50 nhưng anh lại tỏ ra quá cầu toàn khi không dứt điểm luôn mà chuyền sang cho Coentrao băng lên. Đáng tiếc hậu vệ này đã không thể khống chế bóng và tình huống nguy hiểm trôi qua một cách lãng phí.
Phút cuối cùng của hiệp một, lại là Ronaldo có bóng đối mặt với Demirel ở sát vòng cấm, lần này cú dứt điểm của anh chạm chân thủ môn Thổ Nhĩ Kỳ đi chệch cột dọc.
Chơi hay hơn trong hiệp đấu đầu tiên nhưng lại bị dẫn 1-0, Bồ Đào Nha tỏ ra rất quyết tâm khi bước vào hiệp hai nhưng họ sớm phải nhận một gáo nước lạnh từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Phút thứ 52, đội bóng của Paulo Bento lần thứ hai phải vào lưới nhặt bóng và cái tên trên bảng tỷ số lại là Umut Bulut. Lần này tiền đạo đội khách tiếp tục có được sự trợ giúp từ hàng phòng ngự Bồ Đào Nha. Pha chuyền hỏng ngay trước vòng 16m50 của Bruno Alves tạo điều kiện cho Bulut tung cú sút căng hạ gục thủ thành Patricio.
Hy vọng của Bồ Đào Nha được thắp lại ở phút thứ 57. Ronaldo có pha chuyền bóng thuận lợi cho Nani ở bên cánh phải, tiền vệ của MU khống chế bóng một nhịp rồi tung cú sút chéo góc hạ gục thủ thành Demirel để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội chủ nhà.
Phút thứ 65, tiền vệ Emre của Thổ Nhĩ Kỳ có pha phạm lỗi với Miguel Lopez trong vòng cấm và Bồ Đào Nha được hưởng một quả 11m. Tuy nhiên Ronaldo đã đánh dấu ngày thi đấu tồi tệ của mình bằng việc bỏ lỡ quả phạt đền này. Pha sút chìm vào góc phải của anh không thắng được Demirel.
Mọi thứ chấm dứt với Bồ Đào Nha vào phút thứ 88. Đồng đội của Ronaldo ở Real Madrid là trung vệ Pepe lúng túng đá phản lưới nhà sau tình huống tạt bóng từ bên cánh phải của Thổ Nhĩ Kỳ. Tỷ số được ấn định 1-3 cho đội khách.
Như vậy Bồ Đào Nha bước vào Euro 2012 mà không kiếm nổi một trận thắng trong 3 trận đấu chuẩn bị cho giải năm nay. Trước đó họ đã hòa Ba Lan và Macedonia. Trận mở màn của thầy trò Paulo Bento sẽ là cuộc chạm trán với đội tuyển Đức vào ngày 9/6.
Ngọc Hải