Ngày 17/11, hơn 2.100 chiếc ôtô thể thao cùng 70 xe môtô đã tập trung ở thành phố Washington, Missouri để đưa tiễn Alec. Cậu bé 14 tuổi qua đời hôm 7/11, sau bốn năm chiến đấu với bệnh ung thư xương.
Sự kiện trên được phát động bởi Dana Christian Manley, một người mẹ cũng mất con gái vì ung thư. Dana đã kêu gọi tài xế khắp nước Mỹ góp sức biến nguyện vọng của Alec thành sự thật và được hưởng ứng nhiệt tình. Nhiều người không quản đường xa, sẵn sàng vượt hàng trăm km đến tham dự.
Đám tang Alec, số người đưa tiễn đông đến nỗi giao thông thành phố bị tắc nghẽn hai tiếng. "Thật hạnh phúc khi thấy thằng bé được yêu thương như vậy", Jenny, mẹ Alec, bộc bạch.
Minh Trang (Theo CNN)