Delaney Brown ở phía Tây Reading (Mỹ) được nhận món quà Giáng sinh sớm vô cùng đặc biệt khi hàng nghìn người tụ tập trước cửa nhà bé, hát bài hát Noel, cầu nguyện và mong bé khỏe mạnh vào tối thứ bảy vừa qua.
Delaney được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu hiếm cấp tính myeloid vào tháng 5 và có thể chỉ còn sống được vài ngày trước Giáng sinh. Đây là căn bệnh hiếm và vô cùng nguy hiểm, chỉ 10 trẻ em mỗi năm được chẩn đoán mắc bệnh này ở Mỹ.
Hơn 4.000 người đã tụ tập trước cửa nhà Delaney và cầu nguyện cho cô bé, trong khi Delaney nằm trên giường bệnh giơ tay ký hiệu rất hài lòng. Ảnh: Inagist.
Hàng nghìn người biết đến trường hợp không may của Delaney và để chế độ theo dõi bệnh tình của bé sau khi mẹ Delaney chia sẻ những dòng đầy thương cảm về con gái trên Facebook: "Hôm nay chúng tôi vừa được nghe tin tức tồi tệ nhất trong cuộc sống của chúng tôi. Laney (tên thân mật của Delaney ở nhà) có 70% tế bào ung thư trong máu, nó có thể giết chết con bé".
Hơn 4.000 người theo dõi trên Facebook của Delaney đã tham dự vào sự kiện cầu nguyện cho cô bé. Họ mặc đồ Noel, cầm nến và hát vang bài hát Giáng sinh. Tất cả đã diễn ra rất xúc động vào thứ bảy tuần trước.
Trên trang Facebook cá nhân của Delaney đăng tải hình ảnh cô bé giơ hai ngón tay lên tỏ vẻ rất hài lòng kèm theo dòng chia sẻ: "Tôi có thể nghe thấy các bạn bây giờ. Yêu mọi người". Delaney cũng hoàn thành một mong muốn khác là được nói chuyện trực tiếp với nữ ca sĩ xinh đẹp nổi tiếng Taylor Swift qua video chat.
Bé Delaney xinh xắn với mái tóc màu nâu hạt dẻ trước khi tiến hành xạ trị. Ảnh: Inagist.
Trước khi mắc bệnh, Delaney là đứa trẻ rất ngoan ngoãn và năng động, thích bơi, khiêu vũ ba lê, yêu động vật và đặc biệt có con mắt thời trang rất tốt. Delaney đã trải qua 5 đợt bức xạ và ghép tế bào gốc.
Lê Anh (Theo Inagist)