Đến hẹn lại lên, Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa khởi động hôm 8/10 mang tới những "trận gió âm nhạc" ào ạt, cuốn theo tinh thần của cả hàng nghìn người giữa không gian ngoài trời rộng lớn của Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội. Lễ hội bắt đầu từ 19h nhưng dòng người, xe đã đổ về đây từ trước đó một tiếng. Khu vực gửi xe phía ngoài Hoàng Thành kéo dài tới hàng cây số.
Những gương mặt trẻ háo hức tới sự kiện với chiếc vòng tay được ban tổ chức thiết kế thay cho vé mời bằng giấy. Trong số những người tới Lễ hội âm nhạc Gió mùa, thấp thoáng vài khán giả lớn tuổi, trung niên nhưng đa phần không gian này thuộc về các bạn trẻ.
Khán giả đến với Monsoon với nhiều lý do. Trang và Chi - hai cựu sinh viên Đại học Ngoại thương - ngồi xa sân khấu ăn lót dạ trước khi hòa mình vào đêm diễn. Cả hai cho biết họ đã bỏ lỡ sự kiện năm ngoái nên năm nay nhất quyết phải tới xem. Họ mua gói vé với giá 100.000 đồng một đêm, phù hợp với túi tiền sinh viên vừa ra trường. Trang cho biết cô đi cả bốn đêm.
Ngoài việc thích những dự án âm nhạc do Quốc Trung làm, Trang tới lễ hội bởi được trực tiếp xem những ngôi sao trẻ mà cô yêu thích như Tạ Quang Thắng, Trung Quân Idol, Hoàng Thùy Linh, Tóc Tiên... biểu diễn. Cả hai cũng háo hức chờ đón đêm 11/10 với sự xuất hiện của nhóm tứ tấu Bond.
Không gian Monsoon 2015.
Chị Vân Anh đến từ một ngân hàng ở Hà Nội cùng chồng mang cả con nhỏ tới lễ hội. Trong lúc chờ các màn biểu diễn, gia đình trải tấm bạt nhỏ mang theo ngồi trên cỏ. Vân Anh cho biết vợ chồng chị đã dự festival Gió mùa năm ngoái và năm nay lại tiếp tục tới xem. "Tôi khá thích những sự kiện âm nhạc do Quốc Trung mang đến, rất tươi mới, hiện đại, đa dạng và có chiều sâu". Chị chuẩn bị khá đầy đủ, từ tấm bạt cho tới bánh, sữa, thậm chí cả bỉm cho cháu nhỏ để được ở lại đêm nhạc lâu hơn.
Sự kiện cũng thu hút khán giả quốc tế dù chưa đông. Samantha - tình nguyện viên của tổ chức Liên minh châu Âu - cho biết đây là năm thứ hai cô tham gia Lễ hội âm nhạc Gió mùa. Cô cùng bạn có mặt từ lúc 18h. Samantha nói: "Lễ hội âm nhạc này khác với những sự kiện tôi từng tham gia ở nước ngoài. Nó được tổ chức trong diện tích nhỏ hơn nhưng lại có môi trường trong xanh và ở trung tâm thành phố nên tiện để khán giả tới giải trí sau một ngày làm việc căng thẳng".
Khán giả Jaina đến từ Brazil cho biết chị tới Việt Nam công tác trong thời gian ngắn. Tình cờ đi bộ ngang Hoàng Thành Thăng Long, nghe tiếng nhạc sôi động nên mua vé vào xem. Không riêng người nước ngoài, nhiều người Việt cũng chia sẻ họ đi ngang thấy âm thanh, ánh sáng náo nhiệt nên quyết định tham gia.
Nhiều nhóm bạn hay các đôi trẻ nắm tay nhau tới sự kiện. Có người chọn đứng sát màn hình xem biểu diễn, có người chọn góc xa hơn, nằm ngả người trên cỏ tận hưởng âm nhạc.
Khán giả là yếu tố quan trọng làm nên thành công của đêm mở màn Monsoon 2015. Khoảng 30 phút đầu, không gian chưa được lấp đầy. Nhưng đến khoảng 7h30, lượng khán giả đã khá đông, đứng sát nhau. Họ nhanh chóng hòa nhập không khí cùng các nghệ sĩ trên sân khấu. Mỗi lần một nghệ sĩ mới xuất hiện, tất cả cùng vỗ tay, hô tên rồi nhún nhảy, lắc lư, đồng thanh hát theo lời bài hát. Sự xuất hiện của Anh Khoa với Sắc màu, Tóc Tiên với Vũ điệu cồng chiêng... khiến không gian như vỡ tung trong sự cuồng nhiệt.
Khán giả tỏ ra hưởng ứng các màn trình diễn của nghệ sĩ Việt nhiều hơn. Nghệ sĩ nước ngoài trình diễn trong đêm đầu tiên đều là những tên tuổi khá xa lạ, với những phong cách âm nhạc không thật quen thuộc với khán giả Việt nên họ chỉ có thể nhún nhảy, vỗ tay theo mà chưa thật hòa nhập cùng nghệ sĩ.
Sự kiện mở màn Liên hoan âm nhạc quốc tế Gió mùa tối 8/10 là bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn với nhiều món. Nhiều thể loại âm nhạc được trình diễn, từ Pop, Jazz đến Rock. Mở đầu chương trình là nhóm hòa tấu Maius Philharmonic. Đây là những tài năng âm nhạc trẻ của Việt Nam, vừa nhận học bổng từ quỹ bảo trợ "Vịt con may mắn" do ban tổ chức và Đại sứ quán Đan Mạch thành lập năm nay. Các bản nhạc kết hợp giữa nhạc cụ truyền thống và hiện đại như đàn tam thập lục, sáo trúc, violin... tạo sức hút lớn với khán giả.
Khán giả cuồng nhiệt trong đêm mở màn Monsoon.
Đêm nhạc tiếp tục có sự bùng nổ của những ngôi sao trẻ được nhiều khán giả mến mộ như Hoàng Thuỳ Linh, Tóc Tiên, Tạ Quang Thắng, Kimmese, Tiên Tiên, Uyên Linh... cùng các ban nhạc, ca sĩ nước ngoài như Catfish, Zara Mcfarlane, Samaris. Mỗi màu sắc âm nhạc khác biệt đều đem lại những làn gió mới cho sự kiện. Các nghệ sĩ đều được đánh giá cao khi biểu diễn hết mình trên sân khấu.
Chương trình năm nay có sự xuất hiện bất ngờ của Đức Phúc - quán quân The Voice 2015. Trong khi những người yêu nhạc còn đang đắm mình trong những giai điệu EDM biến ảo của SlimV, anh lặng lẽ bước ra sân khấu cất tiếng hát Try của Pink. Chưa có đủ sự bạo dạn để hòa mình vào những bước nhảy sôi động nhưng giọng hát của Đức Phúc vẫn ít nhiều góp phần tạo nên sự phấn khích cho khán giả.
Đối với nghệ sĩ nước ngoài, nhóm WhoMadeWho gây chú ý hơn cả. Được xếp cuối chương trình nhưng các chàng trai tới từ Đan Mạch không làm công chúng thất vọng. Suốt gần một tiếng, những bản nhạc Indie Rock hay Dance-Punk nằm trong những album như WhoMadeWho, Knee Deep, The Plot, Brighter hay gần nhất là Dreams lần lượt được thể hiện trên sân khấu. Sau mỗi ca khúc, họ lại được khán giả gọi lớn tên mình.
Năm nay, Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Gió mùa được tổ chức quy củ và hoành tráng hơn. Số lượng tình nguyện viên hỗ trợ lên tới 500 người rải khắp các khu vực, cùng lực lượng cảnh sát, cứu hỏa... giúp đảm bảo an ninh gần như tối đa. Mỗi hành động quá khích của khán giả như tràn lên hàng rào bảo vệ hay cầm chai nước vẩy xung quanh đều nhanh chóng được đội an ninh và tình nguyện viên chặn lại.
Ingeborg - một sinh viên Đan Mạch đang học ở Việt Nam, từng làm việc tại Đại sứ quán Đan Mạch - cho biết điều cô thích ở sự kiện lần này là được tổ chức ở nơi có môi trường trong lành và sự nhiệt tình của đội ngũ tình nguyện viên. "Tôi thích các tình nguyện viên ở đây. Nếu đến các lễ hội âm nhạc nước ngoài, mọi người sẽ chỉ thấy tình nguyện viên đứng một chỗ không làm gì. Ở đây, họ vừa đảm bảo an ninh nhưng lại biết cách hòa mình vào không khí khán giả, đôi lúc còn tự mình khuấy động để chương trình thêm náo nhiệt".
Dàn loa công suất lớn với cách sắp xếp ôm trọn sân khấu từ bốn phía đem lại trải nghiệm đồng đều về âm nhạc từ mọi vị trí. Đúng như hứa hẹn, thời gian chuyển đổi giữa các tiết mục của các nghệ sĩ đều cách không quá 15 phút, giống hệt các chương trình lớn ở nước ngoài như Thái Lan, Singapore...
Lịch biểu diễn của các nghệ sĩ tại Monsoon Festival 2015 Ngày 8/10: Ban nhạc WhoMadeWho (Đan Mạch), Maius Philharmonic (Việt Nam), Slim V & Crazy Monkey, Uyên Linh, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Trung Quân Idol, Tiên Tiên, Phạm Anh Khoa, Đông Hùng, Tạ Quang Thắng, Kimmese, Thái Châu. Ngày 9/10: Zara McFarlane (Anh quốc), Samaris (Iceland), Spacespeakers (Việt Nam), Catfish (Pháp), Thomas Oliver (New Zealand), Trần Toàn K300 (Việt Nam). Ngày 10/10: Joss Stone (Anh quốc), Matt Robertson (Anh quốc), DJ Shinichi Osawa (Nhật Bản), PAK Band (Việt Nam), Great Mountain Fire - Wallonie- Bruxelles (Bỉ). Ngày 11/10: BOND (Anh quốc), Lê Cát Trọng Lý, Samsaya (Na Uy), From the airport (Hàn Quốc), DEMONSLAYER (Việt kiều Mỹ). |
Đức Trí - Di Ca
Ảnh: Giang Huy
Video: Trần Huấn