Lời đồn đại sự linh nghiệm của nước giếng ngày càng được thổi phồng. Cả nghìn người từ các địa phương như Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế và cả TP HCM ùn ùn kéo nhau về, chen chân đi xin nước thánh. Công an địa phương và dân quân tự vệ đã được điều đến giữ an ninh trật tự, tránh hiện tượng lợi dụng chen lấn để trộm cắp.
![]() |
Người dân đổ xô đi múc nước thánh. Ảnh: Trà Bang. |
Giếng "nước thánh"... nguyên là một giếng cổ, có từ hàng trăm năm nay tại làng cổ Trường Định, dưới chân phía nam của dãy núi Hải Vân. Làng Trường Định vốn là làng cổ xưa, nơi còn lưu giữ nhiều dấu tích Chămpa, vua chúa thời Nguyễn.
Nơi đây, thỉnh thoảng dân làng đào tìm thấy các cổ vật như bình gốm sứ có giá trị cao, tiền xu từ thời Bắc Tống, Khang Hy, nhà Thanh... mảnh đất ấy lại là nơi có nhiều giai thoại linh thiêng. Riêng miếu ông Hổ có từ 500 - 600 năm nay, thờ một nhân vật có thật là ông Thánh Hổ. Đây cũng là chỗ để người dân làng đặt cúng âm linh vào dịp lễ Kỳ yên hằng năm (15/3 âm lịch), và nơi ngư dân cúng thủy thần mỗi độ có lễ hội đua thuyền.
Từ quốc lộ 1A - phía nam hầm đường bộ Hải Vân có thể men theo đường đất ven bờ bắc sông Cu Đê hoặc thuê đò từ bến Nam Ô ngược về phía tây chừng 2 km là đến giếng nước miếu Ông Hổ. Đây cũng là các đường thủy bộ mà khách bệnh tứ xứ đang nối đuôi nhau đổ về những mong lấy được nước giếng.
Đặc điểm khác thường của giếng chính là việc nằm lọt thỏm giữa hốc cây si cổ thụ. Miệng giếng nước chỉ cách mép sông Cu Đê - đoạn cuối chảy ra biển Nam Ô chát mặn vì thủy triều - nhưng nước lại ngọt lịm. Đã vậy, nước giếng thỉnh thoảng sủi bọt lên từng đợt như sôi, khiến nhiều khách đồn đoán là sự linh nghiệm của Thánh ông.
![]() |
Người dân cúng lễ bên gốc đa cạnh giếng. Ảnh: Trà Bang. |
Bà Trường Thị Lê, 61 tuổi, một trong 2 hộ sống ở đây cho biết, bà sống và uống nước giếng 11 năm nay, không thấy sự khác thường nào. Song từ rằm tháng giêng năm nay, có một số người dân đến từ Thừa Thiên - Huế đặt lễ cúng tạ.
"Khi tôi hỏi ra thì họ bảo đã chữa hết bệnh nhờ uống nước giếng của thánh ông. Trước đó, họ nghe theo lời chỉ dẫn của thầy bói, đến vùng hẻo lánh hoang vu này xin lấy nước và chữa hết bệnh. Từ đó, có vài chục người, rồi vài trăm người và hiện cả nghìn người theo lời đồn thổi ùn ùn kéo về", bà lão ngoài lục tuần nói.
Cũng theo bà Lê, nhiều người đến hành lễ xin nước, nhưng cũng có nhiều người đến cúng tạ và cho rằng đã chữa hết bệnh sau khi uống nước giếng, nên không biết tin hay ngờ.
Hiện tại, ngày ngày vẫn còn đoàn người nối đuôi nhau xếp hàng để được lấy nước giếng. Trong khi đó, chính quyền cũng chỉ khuyên người dân trật tự, không gây ồn ào, chen lấn, xô xát, chứ chưa có lệnh cấm hay chặn đường. Đã có một số hàng xén bày biện hương đèn, hoa quả, can nhựa để phục vụ khách bệnh nhưng không có hiện tượng tranh thủ trục lợi hay mở các dịch vụ giữ xe, bán vé, trấn lột...
Chính quyền huyện Hòa Vang đang xin ý kiến của UBND TP Đà Nẵng.
Trà Bang