117 chuyến xe miễn phí sẽ chuyên chở công nhân toàn quốc khởi hành từ TP HCM đến Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Gia Lai và từ Hà Nội đi Đà Nẵng, Quảng Nam đến hết ngày 16/2 (28 Tết âm lịch).

Những chuyến xe đầu tiên đưa công nhân xa nhà về quê ăn Tết.
Trong không khí rộn rã trống lân và nhạc xuân, các công nhân háo hức cầm tấm vé Tết đoàn viên lên xe. Gia đình anh Nguyễn Văn Nguyên (Đăk Lăk) suốt 5 năm nay mới có dịp về quê đón Tết. Từ khi nhận được tấm vé, không ngày nào gia đình anh không bàn chuyện ăn Tết ở quê. “Gia đình tôi sắp được về quê ăn Tết rồi, cảm giác mừng như là trúng số vậy”, anh Nguyên rạng rỡ khoe.
Gói ghém cẩn thận chú gấu bông nhỏ mua tặng con, anh Nguyễn Văn Lân (Nghệ An) cũng cho biết, bản thân anh xa quê, xa vợ con dịp Tết đã hơn 10 năm nay. Nếu không nhận được tấm vé miễn phí, Tết này anh cũng không thể đoàn viên với gia đình.

Chiếc xe lăn bánh đưa nhiều công nhân về quê.
Không giấu được niềm vui mừng, vợ chồng anh Nguyễn Văn Nhạc và chị Nguyễn Thị Bích Thảo (công nhân của công ty PNJ, quê Quảng Ngãi) chia sẻ: "Hai vợ chồng tôi gởi con ngoài quê để vào Sài Gòn mưu sinh kiếm sống. Tết năm nào cũng phải lo lắng chuyện tiền nong, xe cộ về quê". Nhờ 2 tấm vé miễn phí mà Tết này anh Nhạc, chị Thảo dư dả mua thêm quần áo và bánh kẹo cho con nhỏ. Đây cũng là tâm sự chung của chị Trần Thị Trang (công nhân công ty Mountech, quê Huế) sau 18 năm vào Sài Gòn làm thuê.
"Vé Tết đoàn viên" do nhãn hàng OMO, công ty Unilever Việt Nam, phối hợp cùng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức từ ngày 24/12 đến ngày 25/1. 5.000 tấm vé đẹp nhất do 30.000 trẻ em tại 60 trường tiểu học trên toàn quốc thiết kế. Truy cập tại đây để xem các tấm vé Tết. |
An San