Những ngày này, khắp làng trên, xóm dưới ở xã Nam Phúc (Nam Đàn, Nghệ An)người dân bàn tán xôn xao chuyện chuồng trâu bốc cháy lúc nửa đêm. Vụ cháy đầu tiên xảy ra tại nhà anh Võ Đình Sơn đêm 31/8. Tối đó, khi nhà anh Sơn đang xem tivi thì nghe tiếng chó sủa, lúc sau lại ngửi thấy mùi khét rồi ngọn lửa bốc nghi ngút. Anh Sơn hô hoán mọi người đến dập lửa, cứu trâu. Gần một giờ sau, chuồng trâu cùng 3 tấn lúa và rơm khô bị cháy thành than.
Khi người dân đang phỏng đoán nguyên nhân vụ cháy là do chủ nhà bất cẩn với lửa hoặc chập điện, đêm 16/9, chuồng trâu của gia đình anh Võ Đình Long cũng bỗng dưng bốc cháy. 4 ngày sau, chuồng trâu của anh Võ Đình Vịnh cũng bị lửa thiêu rụi. Hiện tượng bất thường này được báo lên công an.
Khi lực lượng chức năng đang điều tra, đêm 23/9, hai chuồng trâu của gia đình anh Võ Đình Hồng và Trần Đình Hùng cùng phát hoả khiến người dân lo lắng. Đêm 3/10, chuồng trâu nhà anh Võ Đình Châu lại cháy rực.
Người dân xã Nam Phúc đang giúp nhau dựng lại chuồng trâu mới. Ảnh: N.K. |
"Khoảng 3h sáng, khi cả nhà đang ngủ ngon thì nghe tiếng trâu rống trong chuồng, chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngọn lửa đã cháy rực. Trong chốc lát, chuồng trâu bị thiêu rụi thành than", xếp lại những thanh gỗ bị lửa thui cháy, anh Châu thở dài.
Là xã thường xuyên ngập lụt nên cấu tạo chuồng trâu ở Nam Phúc được làm 2 tầng khá kiên cố. Phía dưới nhốt trâu bò, còn phía trên để lúa, rơm rạ làm thức ăn cho gia súc và nơi tránh lũ. Vì vậy, đối với nhiều gia đình, việc chuồng trâu bị cháy chẳng khác nào cháy nhà, khiến họ rơi vào cảnh túng quẫn, lo sợ thiếu đói bởi hầu hết thóc lúa đều bị cháy thành than.
Từ ngày xảy ra hiện tượng cháy chuồng trâu liên tục, cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Những nhà bị cháy phải vay mượn tiền bạc đi mua tre, gỗ về dựng lại chuồng mới. Những nhà khác thì phập phồng lo cháy, thậm chí còn phải cử người canh gác chuồng trâu vào ban đêm, chuẩn bị sẵn máy bơm nước, dụng cụ chữa cháy để sẵn sàng dập lửa,...
"Nguyên nhân các vụ cháy chưa được làm rõ khiến người dân hoang mang lo lắng đến cực độ, một số người còn thêu dệt câu chuyện ma quỷ càng khiến cho tình hình an ninh trật tự thêm phức tạp", ông Võ Đình Đạt, Trưởng xóm 8 cho biết.
Thượng tá Lê Khắc Thuyết, Trưởng công an huyện Nam Đàn chia sẻ, từ ngày xảy ra các vụ cháy bất thường, ban chuyên án đã được thành lập để điều tra. "Chiều 10/10, ban chuyên án đã triệu tập một người dân lên để điều tra nhưng người này có biểu hiện tâm thần hoang tưởng nên đã được thả về", thượng tá Thuyết nói.
Tình trạng hoang mang, lo lắng vì cháy cũng xảy ra tại tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) khi liên tục đến 5 ngôi nhà của người dân bỗng dưng bị cháy. Anh Phan Văn Quân, chủ ngôi nhà bị cháy trong đêm 5/10 cho biết, không mâu thuẫn với ai nhưng vẫn bị kẻ xấu phóng hỏa. Dù chưa xảy ra thiệt hại về người nhưng sau mỗi vụ cháy, các gia đình mất trắng hàng chục triệu đồng.
Nguyên Khoa