Hàn Quốc trong tôi là đất nước rất thân thiện và nồng nhiệt.
Với tôi một khi đã yêu mến ai đó, nhất định phải kiếm tìm và gặp gỡ. Tôi từng hỗ trợ một nhóm người Hàn Quốc làm từ thiện, họ không làm những việc ồn ào, mà rất lặng lẽ đến thăm và giúp đỡ những gia đình khó khăn ở các vùng miền núi, giúp đỡ những người nghèo khó bằng cái tâm của chính họ. Đó chính là dấu ấn sâu sắc mà người Hàn Quốc để lại trong trái tim tôi. Cũng từ đó tôi luôn dành cho đất nước Hàn Quốc rất nhiều tình cảm, nhất là con người nơi đây và đó là cũng là lý do tôi mong muốn được ghé thăm đất nước này, không chỉ là thưởng ngoạn, mà tôi muốn học hỏi được những điều tốt đẹp của con người nơi đây.
Nguyễn Thị Nguyên