Hàn Quốc lần đầu tiên vào bán kết
Đội quân của HLV Hiddink đã viết thêm trang sử mới cho bóng đá châu Á, khi đánh bại Tây Ban Nha ở loạt đá luân lưu căng thẳng với tỷ số 5-3 (hòa 0-0 sau hai hiệp phụ). Hàn Quốc đã thắng nhờ tinh thần thi đấu quật cường trong suốt hơn 120 phút trước một đối thủ hơn hẳn về kỹ thuật, và tư duy đấu pháp.
![]() |
| Morientes kết thúc trước mặt một cầu thủ Hàn Quốc (xanh). |
Tây Ban Nha không có tiền đạo Raul do bị chấn thương. Nhưng với mục đích tăng cường khả năng kiểm soát khu trung tuyến khi đối đầu một đội bóng chơi tấn công tổng lực, HLV Camacho đã không đưa một tiền đạo vào thay Raul. Nhà cầm quân này bố trí tiền vệ Joaquin đá chính ngay từ đầu bên cánh phải, thế chỗ của Luis Enrique - một cầu thủ có tốc độ nhưng khả năng cản phá các đợt tấn công biên không tốt bằng Joaquin. Camacho còn để Juanfran ngồi ghế dự bị, đưa Nadal, Romero vào đá ở hàng phòng ngự cùng Puyol và Hierro. Helguera được đẩy lên đảm nhận vị trí tiền vệ phòng ngự bên cạnh Baraja. Tây Ban Nha chơi với tiền đạo duy nhất là Morientes. Trong khi đó, Hàn Quốc không có thay đổi nào về nhân sự ở đội hình xuất phát so với trận gặp Italy. Cả hậu vệ Kim Tae-young và tiền vệ trụ Kim Nam-il đều đã bình phục chấn thương.
Tây Ban Nha chủ động chơi với nhịp độ vừa phải, cầm bóng chắc để tránh bị cuốn theo lối đá của Hàn Quốc. Và họ đã thành công với đấu pháp này, tạo được nhiều cơ hội làm bàn hơn. Hai trung vệ Nadal, Hierro và hậu vệ Puyol đã chơi tuyệt hay chiều nay, vô hiệu hóa các đòn đánh vào trung lộ và cánh trái (theo hướng tấn công của Hàn Quốc). Hàn Quốc nhập cuộc bằng những đợt tấn công ào ạt với hy vọng sớm quật ngã hai trung vệ già của đối phương. Nhưng các cầu thủ xứ Hàn đã vấp phải một bức tường quá chắc, bế tắc trong việc tìm đường tiếp cận khung thành Casillas. Trong hai hiệp phụ, Tây Ban Nha cũng tạo được cơ hội ghi bàn thắng vàng nguy hiểm hơn, nhưng cột dọc đã từ chối nỗ lực của Morientes. Và trong cuộc đấu cân não, thủ môn Lee đã thắng cầu thủ chơi xông xáo nhất trận - tiền vệ Joaquin, giúp Hàn Quốc giành chiến thắng chung cuộc.
Tây Ban Nha khởi đầu khá thận trọng. Trái lại, đội chủ nhà ào ạt tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ahn Jung-Hwan liên tục có bóng bên phần sân của Tây Ban Nha (cánh trái). Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Tây Ban Nha, với cặp trung vệ Hierro - Nadal, đã chơi khá tốt, chặn đứng các đợt hãm thành từ trung lộ và biên trái của Hàn Quốc. Hàng tiền vệ của Tây Ban Nha cũng đá khá hay, nắm quyền sở hữu bóng nhiều hơn. Và chính Tây Ban Nha là đội tạo được cơ hội nguy hiểm trước, khi Morientes đón quả phạt ở trung lộ của đồng đội và bật cao đánh đầu cận thành buộc thủ môn Lee phải bắt bóng ngay trước vạch vôi. Những phút cuối hiệp một, Tây Ban Nha liên tục ép thành với những đợt tấn công khá đa dạng. Phút 40, Joaquin vượt qua hậu vệ biên của Hàn Quốc và tạt cắt mặt khung thành rất nguy hiểm. Nhưng Morientes đã vào bóng hụt. Tiếp đó, De Pedro tạt chệch khung thành trong gang tấc. Đúng phút 45, Morientes lại bật cao đánh đầu vọt xà.
Ngay đầu hiệp hai, Tây Ban Nha đã tạo được vài pha sóng gió trước khung thành Hàn Quốc. Pha đánh đầu đưa bóng vào lưới của Joaquin không được công nhận vì trọng tài người Ai Cập cho rằng trước đó Helguera đã phạm lỗi đẩy người trong khu cấm thành. Tiếp đó, Morientes kết thúc chệch cột dọc.
![]() |
| Joaquin (đỏ) tranh bóng với Lee Young-Pyo (Hàn Quốc). |
Phút 65, HLV Hiddink tung tiền đạo Lee Chun-soo vào thay tiền vệ phòng ngự Yoo Sang-Chul để tăng cường sức tấn công. Các đường bóng đổ về phía khung thành Tây Ban Nha được gia tăng như đầu hiệp một. Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn thiếu những đường chuyền quyết định đủ để gây nguy hiểm. Phút 70, Park Ji-Sung kết thúc rất căng ở góc hẹp, nhưng thủ thành Casillas đã xuất sắc cản phá thành công. Phút 75, nhận thấy hàng tiền vệ có phần xuống sức, ông Camacho tung Mendieta vào thay De Pedro. Phút 85, Enrique thay Valeron. Trận đấu chỉ còn khoảng vài phút, Hiddink tung thêm tiền đạo Hwang Sun-hong vào thay hậu vệ Kim Tae-Young để có sức công phá trong những phút của hiệp phụ. Ngay lập tức, Hàn Quốc suýt có bàn mở tỷ số khi Lee Chun-soo kết thúc sệt gần vạch 16m50, buộc Casillas phải ngả người ôm bóng.
Phút thứ hai của hiệp phụ thứ nhất, Morientes đánh đầu tung lưới Hàn Quốc, nhưng bàn thắng không được công nhận vì một cầu thủ Tây Ban Nha trước đó đã tạt bóng ngoài biên ngang. Lee Chun-soo đáp trả bằng pha đá phạt khiến bóng vọt xà trong gang tấc. Tiếp đó, Morientes đón quả ném biên của đồng đội và ngả người tung vôlê chân phải khiến bóng đập cột dọc, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng vàng. Phút thứ 5 của hiệp phụ thứ hai, Hwang Sun-hong đón quả căng ngang của đồng đội và kết thúc từ cự ly khoảng 7 m, bóng đập chân một hậu vệ Tây Ban Nha.
Hòa 0-0, hai đội bước vào loạt đá luân lưu:
Hwang Sun-hong (Hàn Quốc): Casillas đã phản xạ đúng và lao người ôm bóng, nhưng bóng vẫn lọt qua và đi vào lưới.
Hierro (Tây Ban Nha): Kết thúc chính xác.
Park Ji-Sung: Sút bóng vào gần cột dọc bên phải.
Baraja: Lừa được thủ thành Lee.
Seol Ki-Hyeon: Chính xác.
Xavi: Đưa bóng vào góc cao.
Ahn Jung Hwan: Sút thành công.
Joaquin: Thủ thành Lee đẩy được.
Hong Myung-Bo: Hoàn thành nhiệm vụ, ấn định chiến thắng 5-3 bằng cú sút lòng trong chân phải.
Hàn Quốc sẽ gặp Đức tại bán kết, ngày 25/6.
Đội hình thi đấu:
Tây Ban Nha (4-5-1): Iker Casillas - Puyol, Fernando Hierro, Nadal, Romero - Joaquin, Baraja, Ivan Helguera, De Pedro, Valeron - Fernando Morientes
Hàn Quốc (3-4-3): Lee Woon-Jae, Choi Jin-Cheul, Kim Nam-il, Yoo Sang-Chul, Kim Tae-Young, Seol Ki-Hyeon, Lee Young-Pyo, Ahn Jung-Hwan, Hong Myung-Bo, Park Ji-Sung, Song Chong-Gug.
Xuân Toản

