Đến từ châu Á - châu lục cằn cỗi trên bản đồ bóng đá thế giới, nhưng Hàn Quốc lại không hề xa lạ với World Cup. Tính đến trước giải đấu tại Nam Phi hè này, họ chính là đội châu Á quen thuộc nhất tại các vòng chung kết Cup thế giới với 7 lần góp mặt, trong đó có 6 lần liên tiếp từ năm 1986 đến nay (lần đầu tiên là năm 1954). Hàn Quốc cũng là đội châu Á đạt thành tích tốt nhất tại World Cup với chiến công vào bán kết năm 2002 khi họ cùng Nhật Bản là đồng đăng cai giải đấu.
![]() |
Hàn Quốc dưới thời Hiddink từng gây địa chấn ở World Cup 2002. Ảnh: AFP. |
Nhắc lại mốc son chói lọi ấy, người Hàn Quốc đến giờ vẫn cảm thấy rạo rực. Không phủ nhận yếu tố sân bãi, sự trợ giúp của trọng tài dành cho đội chủ nhà và tài thao lược của "Phù thủy" Hiddink, World Cup 2002 vẫn ghi nhận sự trưởng thành đặc biệt của tuyển Hàn Quốc. Họ khi đó đã vượt qua mặc cảm, gạt bỏ sự tự ti của một đội nhược tiểu trong quá khứ để chơi ngang ngửa và đánh bại những Bồ Đào Nha, Italy, Tây Ban Nha trước khi bị Đức chặn lại ở vòng 4 đội cuối cùng.
"Năm 2002 ghi dấu chiến công vĩ đại của chúng tôi. Vào bán kết World Cup khi ấy là điều gì đó tựa như phép màu", Park Ji-sung nhớ lại. Tiền vệ 29 tuổi là một trong những cầu thủ chói sáng nhất, giúp tuyển HànQuốc làm nên hành trình kỳ diệu năm 2002. Giờ đây, với tấm băng đội trưởng trên tay và tầm ảnh hưởng lớn cả về tinh thần lẫn chuyên môn, Park còn là gạch nối giữa thế hệ người hùng cách đây 8 năm với hiện tại, và tiếp thêm niềm tin cho dàn cầu thủ sắp tranh tài tại Nam Phi hè này.
Chưa thể đạt tới tầm vóc của đội bóng do Hiddink dẫn dắt năm 2002, tuyển Hàn Quốc hiện tại vẫn giữ được những ưu điểm như thể lực tuyệt vời, tinh thần chiến đấu ngoan cường. Họ nhờ đó dễ dàng vượt qua vòng loại châu Á khốc liệt, dù bảng đấu có các đối thủ mạnh như Ảrập Xêut, Iran - hai đội từng dự World Cup 2006, và Bắc Triều Tiên, với thành tích bất bại, thủng lưới chỉ 7 bàn sau 14 trận. Hàn Quốc cũng đạt kết quả tốt ở các trận giao hữu khi đánh bại Paraguay, Australia, Bờ Biển Ngà hay mới nhất là Nhật Bản.
![]() |
Park Ji-sung (áo đỏ) đem lại kinh nghiệm, sự kết nối và đẳng cấp của một siêu sao hàng đầu thế giới cho tuyển Hàn Quốc hiện tại. Ảnh: AFP. |
Ngoài thủ lĩnh Park Ji-sung vào độ chín muồi và khẳng định đẳng cấp trong màu áo PSV rồi MU 8 năm qua cùng một Cha Du-ri ổn định trong vai trò hậu vệ trái với kinh nghiệm 8 năm chơi bóng ở Bundesliga, nổi lên từ loạt kết quả ấn tượng của thầy trò HLV Huh Jung-moo còn là một thế hệ tài năng mới và rất hứa hẹn. Park Chu-young, từ hai năm qua được xem như một ngôi sao ở CLB Pháp Monaco, chơi cặp tiền đạo rất ăn ý với Lee Keun-ho. Tiền đạo 24 tuổi này còn được xem như một "Roberto Baggio người Hàn" vì cách chơi bóng tinh tế, giàu cảm xúc và khả năng đá phạt siêu hạng.
Ở hàng tiền vệ, Lee Chung-yong đang dần giúp Hàn Quốc bớt cảnh đá lệch sang cánh trái nơi có Park Ji-sung, nhờ những màn trình diễn ấn tượng ở phía đối diện. Tiền vệ 21 tuổi này không chỉ chứng tỏ anh có thể thích ứng hoàn hảo với điều kiện thể lực ở giải Ngoại hạng, mà còn ngay lập tức tỏa sáng, chiếm suất đá chính và ghi 4 bàn trong mùa đầu tiên sau khi gia nhập Bolton từ FC Seoul hè năm ngoái. Ki Sung-yong, một đồng môn của Lee ở FC Seoul, cũng tiến bộ vượt bậc trong vai trò tiền vệ con thoi và nhờ đó, có cơ hội sang châu Âu khoác áo Celtic từ tháng 1/2010.
Với sự tự tin đến từ chất lượng đội ngũ, thể lực và sức mạnh tinh thần, Hàn Quốc có quyền hy vọng họ sẽ đạt thành tích tốt hơn so với World Cup 2006 - khi đội bị loại từ vòng bảng. Cục diện bảng B cũng tương đối thuận lợi để thầy trò Hoh Jung-moo đặt mục tiêu trước mắt - có mặt tại vòng 1/8. Argentina là ứng viên vô địch, nhưng có thể suy yếu vì sự tùy hứng của HLV bị chỉ trích rất nhiều Maradona. Nigeria từ lâu chẳng còn là "Đại bàng xanh" oai hùng, trong khi Hy Lạp chỉ còn là cái bóng của nhà vô địch Euro 2004. Nếu thắng được Hy Lạp ở trận ra quân ngày 12/6, cơ hội đi tiếp sẽ rộng mở với Hàn Quốc.
![]() |
Thế hệ những ngôi sao trẻ như Park Chu-young (số 10) là niềm hy vọng của Hàn Quốc tại Nam Phi hè này. Ảnh: AFP. |
Một khi đã qua được vòng bảng, chẳng có lý do gì để Park Ji-sung và đồng đội không mơ về một phép màu tương tự năm 2002. "Tất nhiên cơ hội là không nhiều và trước mắt chúng tôi sẽ tập trung tối đa cho mục tiêu có mặt ở vòng 1/8, nhưng Hàn Quốc hoàn toàn có thể tái hiện thành tích vào bán kết. Chúng tôi là một đội bóng được tổ chức tốt, kết hợp hài hòa giữa các tài năng trẻ và lớp cựu binh giàu kinh nghiệm", ngôi sao của MU chia sẻ.
Danh sách rút gọn 26 tuyển thủ Hàn Quốc (sẽ loại thêm 3 vào ngày 1/6) |
Thủ môn (3 người): Kim Young-Kwang (Ulsan), Lee Woon-Jae (Suwon), Jung Sung-Ryong (Seongnam) Hậu vệ (8): Kwak Tae-Hwi (Kyoto, Nhật Bản), Kim Dong-Jin (Ulsan), Kim Hyung-Il (Pohang), Oh Beom-Seok (Ulsan), Lee Young-Pyo (Al Hilal, Ảrập Xêut), Lee Jung-Soo (Kashima, Nhật Bản), Cha Du-Ri (Freiburg, Đức), Cho Yong-Hyung (Jeju United) Tiền vệ (9): Koo Ja-Cheol (Jeju), Ki Sung-Yong (Celtic, Scotland), Kim Bo-Kyung (Oita, Nhật Bản), Kim Nam-Il (Tomsk, Nga), Shin Hyung-Min (Pohang), Kim Jae-Sung (Pohang), Kim Jung-Woo (Gwangju), Lee Chung-Yong (Bolton, Anh), Park Ji-Sung (MU, Anh) Tiền đạo (6): Park Chu-Young (Monaco, Pháp), Ahn Jung-Hwan (Dalian, Trung Quốc), Lee Seung-Ryul (Seoul), Yeom Ki-Hun, (Suwon), Lee Keun-Ho (Jubilo Iwata, Nhật Bản), Lee Dong-Gook (Jeonbuk) |
Bạn có thể tham gia dự đoán để nhận giải thưởng tại đây: www.thantai.vnexpress.net |
Minh Kha