From: Hoang Hang
Sent: Sunday, December 12, 2010 12:55 PM
Chào Hân!
Đọc tâm sự của Hân, tôi xin được viết vài dòng tâm sự. Tôi là một 8x đời đầu, đến Tết năm nay thì làm dâu được 6 năm rồi. Đọc tâm sự của Hân, tôi thấy những gì bạn đang trải qua nhỏ như con mèo thôi. Xin lỗi phải nói thẳng là Hân có vẻ quá cầu toàn và thiếu kinh nghiệm sống thì phải, mẹ chồng Hân như vậy chưa phải là cay nghiệt, bà chỉ thiếu hiểu biết thôi, chưa đáng sợ, mẹ chồng khéo mới là đáng sợ kia bạn ạ.
Mấy thứ bạn trải qua có gì đâu mà phàn nàn, bạn nên tập suy nghĩ là phải tự lực cánh sinh đi, đừng có trông chờ gì vào người khác. Đọc qua tâm sự thì biết chồng bạn là người kiếm ra tiền và cũng chiều vợ đấy, nhưng bạn thì chưa biết làm dâu đâu Hân à. Nếu hai thế hệ mẹ chồng nàng dâu có quan điểm sống khác nhau không thể hoà hợp được thì bạn nên chấp nhận, thực hiện nghĩa vụ và ít giao lưu đi, đừng có dại dột hùa cùng ôsin nói xấu mẹ chồng nhé.
Sinh con ra thì tự chăm sóc, nuôi con, đừng có trách cứ mẹ chồng không quan tâm, không trông con cho bạn đi chơi này nọ. Đối với phụ nữ đã có chồng thì việc tất yếu là bạn bè cũng phải hạn chế bớt. Người già ai cũng vậy hết, đừng có lôi bạn bè đến nhà chồng ngồi chơi hết ngày hết buổi. Rồi chuyện sinh hoạt trong nhà nữa, đã xác định làm dâu thì cũng nên xác định là mình phải hoà nhập với cách sinh hoạt của gia đình chồng.
Mẹ chồng có nhắc nhở tí chút nếu nghe được thì nghe, không nghe được thì coi như không nghe thấy, vậy mới sống được đấy bạn. Cuộc sống còn dài, sau này khi con bạn lớn dần, thì bất đồng quan điểm trong nuôi và dạy con cháu còn nhiều lắm. Bạn có tức đến mấy thì con bạn cũng là cháu nội bà, nó cũng sẽ giống bà như lột từ cách ăn nói, suy nghĩ, không khác được đâu bạn ạ.
Mình đã trải qua rồi mình biết, ai cũng có điểm tốt và xấu, nếu cứ chăm chăm nhìn vào điểm xấu của họ thì không thể sống nổi. Bạn còn phải sống với mẹ chồng rất lâu nữa. Khi mẹ chồng đau ốm bạn cũng phải chăm sóc, khi họ qua đời bạn phải để tang, thờ cúng. Vậy nên đừng có bi quan quá, hãy nhìn vào những điểm tốt của họ để mình tôn trọng và sống hoà hợp. Và xin nhắc lại rằng, hãy tự lực cánh sinh trong cuộc sống bạn nhé.
Chúc gia đình bạn vui vẻ.