Từng lọt vào top 6 Vietnam Idol 2007, top 5 Sao Mai điểm hẹn 2008, Hải Yến được biết đến như một giọng ca đầy nội lực. Khi đang là gương mặt được chú ý, cô ca sĩ Hà Nội đột ngột biến mất khỏi showbiz. Đã có nhiều tin đồn, Hải Yến bỏ cuộc chơi theo một đại gia dầu khí giàu có.
“Chân tôi không dài, mặt tôi không xinh, nói chuyện không duyên nhưng cũng nhiều đại gia theo đuổi. Có điều tôi không yêu và cưới đại gia” - Hải Yến tâm sự.
Người cô chọn gắn kết đời mình là anh chàng không giàu có, chẳng đẹp trai lại hơn cô nhiều tuổi. “Chồng hơn tuổi nên tôi luôn cảm thấy mình nhỏ bé, được nương tựa. Anh ấy rất tình cảm, biết chia sẻ trong mọi việc. Anh chính là người luôn ủng hộ tôi khi thi Sao Mai điểm hẹn. Nhiều lần định chia tay nhưng tình yêu trong hai người quá lớn. Tôi muốn sống với người hiểu mình, biết khi nào mình buồn, khi nào mình vui” - Hải Yến giải thích về sự lựa chọn đột ngột của mình.

Cưới chồng, sinh con, Hải Yến từng rơi vào trầm cảm vì mất tự tin về ngoại hình. Có những lần đi qua gương mà cô không dám nhìn vì nặng đến gần 70 kg. Trong khi đó, nhiều cuộc thi âm nhạc nổ ra, cung cấp cho thị trường hàng loạt ca sĩ trẻ.
"Có những lúc tôi đã nghĩ, mình không thể tiếp tục con đường nghệ thuật”.
Nhiều lúc nhớ nghề, cô ngồi khóc một mình. Chính ông xã đã động viên cô quay trở lại. Anh trông nom cậu con trai 21 tháng ở Bắc Ninh, để vợ một mình vào Sài Gòn lập nghiệp, hoàn toàn tin tưởng vào vợ dù showbiz vốn là chốn lắm thị phi. Cũng chính anh bỏ công tìm kiếm trên mạng, tư vấn cho vợ hình ảnh nào hợp với cô, người nào cô nên chọn để hợp tác… “Chồng luôn là niềm động viên an ủi lớn nhất đối với tôi” - Hải Yến chia sẻ.
5 năm tạm ngưng ca hát, khán giả gần như đã quên mình, nhưng Hải Yến không sợ làm lại từ con số 0. Từng Nam tiến năm 2007, trong túi vỏn vẹn chỉ có 500USD vay của anh trai, hàng tháng ăn mì gói, lần thứ hai quay lại Sài Gòn, Hải Yến đã có kinh nghiệm trong việc học cách tồn tại. Ngoài tham gia hát ở một số chương trình, cô cho ra mắt MV "Những ngày yêu như mơ" - một sáng tác của người bạn thân Tăng Nhật Tuệ.

“Lần đầu tiên đưa bài cho Yến hát thử, mình rất bất ngờ vì Yến hát quá hay. Yến làm mình không còn nhận ra bài hát của mình nữa. Tuệ viết nhưng là cảm xúc của nam giới mới chỉ đạt 3 điểm nhưng khi Yến hát, với cảm xúc của một người phụ nữ và cá tính đã làm tròn nó thành điểm 10” - Tăng Nhật Tuệ chia sẻ.
Ca khúc được viết theo thể R&B sâu lắng nhưng cũng khá mạnh mẽ - đúng với chất người thể hện. Hải Yến tự nhận, bên trong cô vẫn là con mèo béo dữ dội ngày nào nhưng bên ngoài đã đằm thắm, đàn bà hơn nhờ làm vợ, làm mẹ. Từng hối tiếc khi bỏ qua nhiều cơ hội, hiện tại, Hải Yến lại cho rằng, việc sớm ổn định gia đình sẽ cho cô nhiều thời gian hơn để yên tâm chăm lo nghệ thuật.
Huy Phạm