Ông Bùi Văn Xu được UBND huyện Kim Môn duyệt dự án cho sản xuất vật liệu xây dựng tại khu Bãi Mạc, giáp với xã Việt Hưng từ tháng 2. Một tháng sau đó, gia đình ông Xu cho đốt lò gạch đầu tiên. Cùng thời điểm lò gạch hoạt động, nhiều hoa màu của những hộ xung quanh đã bị chết.
UBND xã Việt Hưng đã kiến nghị với UBND huyện Kim Thành đứng ra giải quyết. Tháng 6, thực hiện chỉ thị của UBND tỉnh, hai huyện Kim Thành, Kim Môn đã thành lập đoàn công tác nhằm giải quyết sự việc. Trong phiên họp ngày 16 và 23/6, hai huyện vẫn chưa đưa ra được kết luận nào. Do chờ đợi quá lâu, ngày 28/6, một số người đã kéo đến dập tắt 1/4 lò gạch của ông Xu. 2 ngày sau, gia đình ông Xu cho đốt lò gạch thứ hai. Cho rằng gia đình ông thách thức, một số người dân xã Việt Hưng đã tự trang bị gậy gộc kéo đến đập phá lò gạch.
Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Việt Hưng, sở dĩ xảy ra sự việc trên là hoa màu của người dân bị thiệt hại nhiều (khoảng 40 triệu đồng). Thứ hai là do bị kích động bởi cho rằng người nhà ông Xu có ý thách thức. Thứ ba, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Bình đã chỉ thị đến 16h ngày 29/6, lửa phải được dập tắt, nhưng đến 17h, gia đình ông Xu vẫn chưa thực hiện. Một số người cho rằng đã bị lừa nên kéo đến giữ cả công an lẫn cán bộ xã.
Ông Bùi Văn Ngôn, Chủ tịch UBND xã Thượng Quân thì khẳng định: "Số hoa màu bị thiệt hại là không đáng kể. Mục tiêu của xã Việt Hưng là xóa bỏ 4 lò gạch của người dân xã tôi". Ông Phạm Thế Đại, Phó chủ tịch UBND huyện Kim Môn cũng cho rằng nguyên nhân không phải ở 4 cái lò gạch của ông Xu gây ô nhiễm. Thực tế, ở khu vực này còn có 19 lò gạch của các hộ thuộc xã Kim Xuyên.
Còn theo một số người dân, lý do thực sự là thiếu sự đoàn kết của hai xã, sự quan liêu của một số lãnh đạo. Một sự việc rất nhỏ, sau nhiều lần kiến nghị không được giải quyết thỏa đáng dẫn đến sự phẫn nộ của bà con.
(Theo Gia Đình & Xã Hội)