Nguyễn Minh Hải, sinh năm 1977, trưởng thành từ tuyến trẻ của đội hạng Nhất Gia Lai. Có kỹ thuật, tốc độ tốt và khá nhạy cảm với tình huống ghi bàn, Hải được HLV Huỳnh Văn Ảnh đưa lên đội 1 của Gia Lai từ năm 2001. Tuy nhiên, do ít được cọ xát nên ở những giải đầu tiên trong màu áo Gia Lai, Hải chơi không tốt. Mùa trước, anh đóng vai dự bị cho Kiatisuk, Văn Đàn và chỉ ghi được một bàn thắng.
Tại giai đoạn 1 V-League 2003, Minh Hải cũng không được chú ý khi trên hàng tiền đạo của HA Gia Lai còn có cả Sỹ Hùng và cầu thủ trẻ Việt Thắng. Phải ngồi ghế dự bị mãi, Hải buồn nhưng anh không nản chí, vẫn quyết tâm tập luyện để chờ cơ hội khẳng định mình. 3 trận gần đây gặp Đà Nẵng, Hàng không Việt Nam và Thể Công, anh bắt đầu gây ấn tượng khi đều đặn "nhả đạn". Mỗi lần được tung vào sân, Minh Hải luôn là một mũi nhọn nguy hiểm với những pha đảo cánh tốc độ và kỹ thuật. Khả năng chớp thời cơ và tuân thủ chặt chẽ ý đồ chiến thuật khiến Hải được ban huấn luyện đánh giá cao. Hiện tại, Hải đã ghi được 6 bàn thắng, dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn của HA Gia Lai, cùng tiền vệ Phi Hùng.
Một gương mặt nhiều triển vọng tại đội bóng đang dẫn đầu V-League là tiền vệ trẻ Lê Quốc Vượng. Đây là cầu thủ HA Gia Lai mượn của SLNA với mục đích giảm bớt nỗi lo mỗi khi tuyến giữa của đội bị thiếu người vì thẻ phạt hay chấn thương. Hai trận đấu của HA Gia Lai trên sân Hà Nội, Vượng đều đá chính và chơi khá hay ở vị trí tiền vệ phòng ngự, ghi hai bàn thắng quan trọng. Trận gặp Hàng không Việt Nam, Vượng rất xông xáo bên cạnh Sakda, chính anh đã gỡ hoà cho HA Gia Lai từ một cú sút chìm và hiểm. Gặp Thể Công, Vượng hoàn thành tốt nhiệm vụ thu hồi bóng và phát động tấn công làm đối phương phải vất vả tranh cướp bóng. Chính Vượng đã mở tỷ số bằng một pha đi bóng dứt khoát qua hai trung vệ Thể Công trước khi tung cú sút sấm sét khiến thủ môn Vũ Dũng bó tay.
Sinh ngày 20/2/1983, cao 1m72, nặng 64 kg, Vượng đang nêu quyết tâm chiếm một vị trí chính thức trong đội hình dự SEA Games 22. Được lò SLNA đào tạo từ năm 10 tuổi, nhưng suýt nữa Vượng đã không có cơ hội trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Sau khi được nhận vào lớp năng khiếu bóng đá U11 SLNA, tập được một thời gian ngắn, Vượng thấy tủi thân khi bị loại vì có thân hình quá thấp, 1m53. Buồn vì không được tập cùng các bạn nhưng Vượng không mất đi niềm đam mê. Về sau, sáng học văn hoá, chiều xin vào đá trong sân tập của SLNA với các cầu thủ dự bị hoặc các đàn anh bị chấn thương, tình cờ Vượng được HLV Nguyễn Văn Thịnh phát hiện. Ông đã xin cho Vượng được tập trở lại cùng đội U15 SLNA. Từ U15, U16 rồi U18, Vượng đã ba lần vô địch giải U21 báo Thanh Niên cùng SLNA. Và từ mùa giải 2002-2003, chàng trai xứ Nghệ đã được lên đội 1 và sau đó tập trung đội U23. Dù đang chơi cho HA Gia Lai, nhưng Vượng vẫn mong một ngày nào đó sẽ được đá chính ở SLNA.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)