Trong cái lạnh giá của ngày đông, người dân xóm 1A, xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương (Nghệ An) bàn tán nhiều về cái chết của chị Nguyễn Thị Nguyên (38 tuổi). Chị Nguyên bị chồng là Đậu Khắc Tùng (41 tuổi) sát hại, vứt xác xuống vực sâu chỉ vì tiếc con bò.
Hàng xóm kể chị Nguyên đảm đang, chịu khó. 19 tuổi, chị kết hôn với Tùng, người thanh niên có cùng cả quãng thời thơ ấu sống gần nhau với chị. Họ có với nhau 3 con trai.
Vợ chồng Tùng chăm chỉ làm lụng, tích cóp được một số vốn và mua đất làm trang trại. Nhìn vào cuộc sống kinh tế khá giả, người dân trong xóm ai cũng mừng cho họ. Năm 2012, cậu con lớn vào đại học, vợ chồng Tùng "nở mày nở mặt" với bà con lối xóm.
![]() |
|
Cụ Nguyễn Thị Biển đau khổ khi con gái bị sát hại. Ảnh: L.Q |
Hay làm, thương vợ con là điều mọi người nói đến Tùng. Nhưng anh ta có "tính xấu" ghen tuông vô cớ. Nghe ai nói "bóng gió" về vợ, Tùng lại quay ra gây gổ, tra vấn chị Nguyên. Hàng xóm kể, Tùng từng bỏ cả việc đồng áng để về khi nghe tin nhà có khách, rình xem vợ đang làm gì.
Tính ghen tuông của Tùng khiến không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề. Có lần, anh ta đẩy chị Nguyên xuống ao giữa trời lạnh giá rồi tra khảo. Mặc vợ khóc cạn nước mắt, van xin, Tùng nhất quyết không cho lên bờ. Khi chị Nguyên ngất xỉu vì lạnh, Tùng mới thôi "tra tấn". Sau mỗi lần hành hạ vợ, gã lại năn nỉ xin lỗi, bảo "vì quá yêu nên mới ghen".
Bi kịch ập đến gia đình Tùng vào ngày 10/11 khi chị Nguyên hớt hải về báo xe bò bị lao xuống vực. Tùng không nói năng gì, chạy thẳng ra hiện trường. Nhìn thấy con bò có nguy cơ không cứu được, tiếc của, gã lao vào đánh vợ. Tùng dùng gậy gỗ đập liên tiếp vào đầu chị Nguyên đến khi vợ không cử động. Tùng đẩy xác xuống vực, tạo hiện trường vụ lật xe bò rồi kêu người đến cứu.
Trong đám tang vợ, người ta thấy Tùng lạnh lùng và không có sự thương xót. Cỗ 3 ngày vợ, gã còn cầm chén đi chúc rượu cảm ơn mọi người. Bà Nguyễn Thị Biển (74 tuổi, mẹ đẻ chị Nguyên) nhớ ra khi "tắm" cho con phát hiện trên người một số vết thương nên nghi ngờ. Cuối tháng 11, bà Biển đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Nguyên. Lúc này, Tùng ra cơ quan công an tự thú về hành vi sát hại vợ, dựng hiện trường giả.
"Bình thường nó là rể tốt, thương vợ thương con, chỉ có tính hay ghen. Không biết hôm xảy ra vụ việc, nó có nổi cơn ghen tuông hay không mà lại ra tay tàn nhẫn như thế", bà Biển thở dài.
![]() |
|
Ba con trai thắp hương cho mẹ. Ảnh: L.Q |
Ba con trai của Tùng bị sốc nặng khi hay tin bố là hung thủ gây ra cái chết cho mẹ. Bố bị bắt giam, cậu cả phải tạm nghỉ học để ở nhà hương khói cho mẹ, động viên các em.
Giận bố, nhưng cậu vẫn mong pháp luật khoan hồng để ông có cơ hội về làm lại cuộc đời. "Mẹ em suốt đời khổ cực đến khi chết cũng không được nhắm mắt. Chỉ mong cơ quan điều tra không khai quật thi thể mẹ lên nữa bởi bố đã nhận hết tội lỗi rồi", cậu sinh viên năm đầu nức nở.
Nguyên Khoa

