Minh Quân chỉ đủ sức gây chút ít bất ngờ ở set đầu. |
Trận đấu được chờ đợi nhất trong ngày hôm qua đối với người hâm mộ TP HCM là khi Đỗ Minh Quân giáp mặt Pavel Snopel (Czech). Không phải đấu vòng loại, nhưng tay vợt số một Việt Nam hiện tại vẫn không phải là đối thủ xứng tầm của một VĐV hiện giữ vị trí 206 thế giới như Snopel. Minh Quân chỉ đủ sức tạo nên bất ngờ nhỏ trong set đầu tiên.
Đối thủ đến từ Czech được cầm giao bóng trước, nhưng tay vợt chủ nhà lại thi đấu chủ động hơn. Đỗ Minh Quân đã sử dụng các cú đánh cuối sân rất chính xác để đẩy Snopel lùi về cố thủ. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ trong nước, Minh Quân bất ngờ dẫn trước đối thủ đến 3-1 ngay trong 20 phút đầu tiên của trận đấu. Sự kỳ vọng về một chiến thắng để đời của một tay vợt Việt Nam trước một đối thủ lớn như Snopel lan tỏa khắp sân vận động Lan Anh. Vẫn trung thành với các cú đánh cuối sân, Minh Quân dẫn trước đối thủ 4-2.
Nhưng chỉ vài pha bóng mất điểm, tay vợt số một Việt Nam có dấu hiệu bất ổn về tâm lý. Anh liên tục tự đánh hỏng trong những tình huống bóng khá đơn giản. Trong khi đó, Snopel vẫn rất bình tĩnh kiếm từng điểm một. Tay vợt này thuận tay trái, nên các cú đánh của anh làm Minh Quân rất khó nắm bắt được ý đồ. Snopel nhanh chóng gỡ lại 4-4, và kết thúc luôn set đầu tiên bằng kết quả 6-4. Không hồi phục được tinh thần, Đỗ Minh Quân bị loại sau khi thua trắng 0-6 ở set 2. Thất bại, nhưng giới chuyên môn trong nước vẫn phải công nhận Minh Quân đã có sự tiến bộ nhất định sau thời gian dài được cho đi tập huấn nước ngoài.
Lê Quốc Khánh cũng thua nhanh 0-2 (1-6, 1-6) khi gặp tay vợt rất mạnh Denis Istomin (Uzbekistan). Nhưng Quốc Khánh cũng kịp chiếm cảm tình của người hâm mộ bằng lối chơi tấn công táo bạo của mình. Anh chủ động lên lưới tấn công khi cầm giao bóng. Nhưng thể lực, thể hình quá nhỏ (cao 1m69) khiến các cú đánh của Quốc Khánh không đủ uy lực trấn áp Istomin. Trong khi đó, kỹ thuật chơi bóng hoàn hảo, và các cú đánh chéo sân rất chính xác đã giúp Denis Istomin (hạng 194 thế giới) loại Quốc Khánh, đi tiếp vào vòng trong.
Quốc Khánh mạnh dạn lên lưới tấn công. |
Ngày đầu tiên ở vòng 32 chứng kiến một bất ngờ nhỏ khi hạt giống số 7 của giải, King Phillip (Mỹ) bị Soeda (Nhật Bản) loại bằng thắng lợi 2-0 (6-3, 6-4). Đương kim vô địch SEA Games, Cecil Mamit (Philippines), cũng rất vất vả mới vượt qua được Michal Mertinak (Slovakia) bằng kết quả chung cuộc 2-0 (7-6, 6-1). Thể hình cũng chỉ bằng các tay vợt Việt Nam, nhưng các cú đánh của Mamit lại rất uy lực, và có độ xoáy cao. Tinh thần chiến đấu rất cao của Mamit cũng khiến đối thủ mất dần sự tự tin, đành chịu thua cuộc.
Thúy Quỳnh