![]() |
Chất lượng của trận đấu giữa Thanh Hoá (vàng) và Đồng Tháp vẫn mang dáng dấp của hạng Nhất. Ảnh: Trường Huy. |
Thanh Hoá và Đồng Tháp gặp nhau trong một trận đấu mà cả hai đều có những sự tương đồng trong tình cảnh. Cùng là đại gia ở hạng Nhất mùa trước và cùng giành quyền thăng hạng, nhưng họ đều bị "chỉ mặt" là 2 ứng cử viên nặng ký nhất cho hai suất rưỡi xuống hạng mùa này. Do đó, mới chỉ ở vòng đấu thứ 2 nhưng cuộc gặp gỡ giữa họ đã diễn ra với mức độ căng thẳng và mang nhiều ý nghĩa. Một chiến thắng cho đội này sẽ là thảm hoạ cho đội còn lại bởi họ sẽ vất vả hơn trong chiến dịch trụ hạng, nhất là khi mất điểm trước "người cùng khổ".
Vòng 2 V-League 2007 |
Thứ bảy, 10/3 Huda Huế - Đà Nẵng: 0-0 HAGL - Nam Định: 0-1 (Harrison Muranda 87') SLNA - TMN.CSG: 2-1 (Quang Trường 45', Valdiney 89' - Ngọc Hùng 87') Bình Dương - HN. ACB 1-0 (Philani 57') Chủ nhật |
Sức nóng lan toả từ 2 khán đài sân Thanh Hoá với số lượng CĐV lên đến 20.000 người, cùng lượng người hâm mộ xung quanh các toà nhà cao tầng gần SVĐ cũng không đủ để đội chủ nhà hạ các vị khác đến từ đồng bằng sông Cửu Long. Tỷ số 1-1 phản ánh đúng cục diện trận đấu, bởi trong trận đấu này, Đồng Tháp giành ưu thế nhưng Thanh Hoá lại may mắn. Ngay ở phút thứ 6, Trọng Hải thực hiện pha đá phạt từ khoảng cách hơn 20m, bóng tìm đúng vị trí mà Văn Tưởng đã chọn sẵn nhưng bóng vẫn bay vào lưới, sau pha bắt bóng lập bập của thủ môn Đồng Tháp.
Bàn mở tỷ số chóng vánh cũng chẳng giúp Thanh Hoá duy trì lợi thế mà trái lại, sự non kém về kinh nghiệm chinh chiến khiến họ đánh mất thế trận vào tay Đồng Tháp. Nhưng cũng phải đến phút bù giờ thứ nhất của hiệp một, tiền đạo Melnikov dứt điểm chuẩn xác từ góc khá hẹp mới giúp đội khách cân bằng tỷ số. Và đây cũng là kết quả của cuộc chiến giữa 2 ứng viên xuống hạng, dù ở cuối trận, Đồng Tháp và Thanh Hoá đều có cơ hội để giành trọn 3 điểm.
Trong khi đó, trận derby miền Trung diễn ra một cách nhạt nhẽo và tất cả những gì đáng xem nhất chỉ dừng lại ở những cơ hội bị bỏ lỡ. Thi đấu trên sân nhà, Huế có sự cổ vũ nhiệt tình của hàng nghìn CĐV nhà và Nguyễn Ngọc Thanh Tuấn vẫn là linh hồn của đội bóng cố đô. Lối chơi nhiệt tình và cố gắng của chàng thủ quân tiếp tục thắp thêm ngọn lửa nhiệt tình đến các đồng đội. Những tình huống nguy hiểm nhất của đội chủ nhà đều in dấu giầy của anh. Phút 50, chính Thanh Tuấn sút trúng xà ngang và sau đó 19 phút sau là pha đá phạt cực kỳ nguy hiểm và buộc thủ thành Đức Cường của đối thủ phải nỗ lực hết mình để hoá giải. Tiền vệ Độ Thắng cũng có cơ hội ghi bàn nhưng không thắng được thủ thành Đà Nẵng trong một pha bắt bóng rất quyết đoán.
Trong khi đó, Đà Nẵng nhỉnh hơn về mọi mặt nhưng họ lại thiếu tính chính xác ở những pha kết thúc cuối cùng. Ngay ở đầu trận, Thanh Phúc dứt điểm cực kỳ nguy hiểm nhưng không đủ độ hiểm cần thiết để hạ thủ môn đối thủ. Sang hiệp hai, đội bóng sông Hàn có nhiều cơ hội hơn hẳn nhưng từ pha dứt điểm của Almeida và Văn Hùng đều có một điểm chung là không trở thành bàn thắng. Kết thúc trận đấu với chỉ một trận hoà không bàn thắng, Đà Nẵng chưa thực sự thuyết phục được người hâm mộ, với lối chơi nghèo nàn về ý tưởng và sự vô duyên của các chân sút trong nhưng pha kết thúc quyết định.
Xếp hạng V-League sau vòng 2
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm |
1 | BÌNH DƯƠNG | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | SLNA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | NAM ĐỊNH | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | ĐÀ NẴNG | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | HAGL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | ĐỒNG TÂM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | HÒA PHÁT | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | THANH HÓA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | KHÁNH HÒA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | ĐỒNG THÁP | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | HUDA HUẾ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | TMN.CSG | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | HN.ACB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | BÌNH ĐỊNH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vòng 2 giải hạng Nhất |
Thứ bảy, 10/3 Ninh Bình - Hải Phòng 1-1 Than Quảng Ninh - Thể Công 1-0 Quảng Nam - QK4 1-0 QK5 - Quảng Ngãi 1-1 Đồng Nai - Tây Ninh 1-0 An Giang - Tiền Giang 2-0 Đá Mỹ Nghệ SG - Cần Thơ 0-1 |
Minh Hải