From: nguyenminh hang
Sent: Monday, January 12, 2009 12:29 PM
Subject: Chia se voi Ha: Hay can dam len
Chào Hà và các độc giả!
Đọc thư của Hà, chị rất thương và cả thông cho hoàn cảnh của em. Nhiều người đã viết thư động viên, cho lời khuyên, rất cảm động và chân tình. Chị cũng chỉ muốn góp thêm một lời khuyên nữa, đó là lúc này con cái và sức khỏe của Hà là trên hết. Hà cố gắng bỏ qua mọi chuyện để sinh nở mẹ tròn con vuông, sau đó tránh mất sữa và có sức khỏe lo cho cho cả cháu bé 5 tuổi nữa. Đó là mục đích lớn nhất trong lúc này.
Về chuyện của chồng em, nếu chồng em đã xin lỗi rồi thì em cũng nên cho anh ta cơ hội. Cuộc sống vợ chồng còn nhiều sóng gió lắm. Bọn em mới lấy nhau 6 năm nay nên còn thiếu nhiều kinh nghiệm xử lý các tình huống. Tình vợ chồng không dễ gì vứt bỏ được. Tuy nhiên, nếu lần sau em còn phát hiện chồng ngoại tình thì nên bình tĩnh, kín đáo nhét vào ví của chồng em mấy cái bao cao su, chồng em sẽ hiểu và sẽ biết nên làm gì.
Đàn ông họ không thích nói nhiều và nhiều người rất sợ nước mắt. Càng tránh đôi co căng thẳng làm tổn thương nhau và tổn thương con cái. Khi phụ nữ mình chưa có gia đình thì có thể quyết sao cũng được, nhưng khi đã có chồng và nhất là đã có con rồi thì trước mỗi quyết định ta nên cân nhắc cho thấu đáo và phải lấy con làm điểm tựa cuối cùng khi giữa 2 người tình yêu vẫn còn.
Chị chúc em khỏe mạnh và sáng suốt tìm ra cách giải quyết. Khi có bão tố mà bước xuống thuyền là không thông minh đâu em ạ.
Vài lời gửi đến các chị em phụ nữ còn đang trẻ:
Tôi chưa thật già nhưng cũng không còn quá trẻ. Tôi hay đọc chuyên mục tâm sự và thấy rất thương phụ nữ mình nhiều khi phải rơi vào những hoàn cảnh éo le. Tôi xin nêu ra 2 khoảng thời gian mà đàn ông hay ngoại tình nhất để các chị em tham khảo, giúp chị em mình biết dự đoán và chủ động xử lý.
1. Thời kỳ vợ mang thai. Lúc này nhiều đàn ông vì nhu cầu sinh lý cao, vợ thì lúc nào cũng mệt và kém hứng thú nên không thể chịu nổi. Nếu không có đủ nghị lực kiềm chế sẽ đi "bóc bánh trả tiền".
2. Khi người đàn ông ở vào độ tuổi 45-60, lúc này họ đã có địa vị xã hội, tiền bạc tương đối nhiều rồi, con cái cũng đã lớn (không phải lo đón con hoặc con ốm đau như hồi chúng còn nhỏ), và điều quan trọng nhất là vợ chồng đã ở với nhau 20-30 năm, thời gian đủ dài để dễ chán nhau, để dễ gây tổn thương cho nhau, không tôn trọng nhau. Lúc này chỉ cần có "cô em xinh xinh" nào đó đưa mắt là rất dễ gục (tất nhiên không phải đàn ông ai cũng giống ai).
Tuy nhiên, tôi xin nhấn mạnh là đàn ông không bao giờ muốn đánh đổi gia đình của họ đang có nên phụ nữ chúng ta nên giữ họ bằng lòng vị tha, nên nâng cấp bản thân (ăn mặc, nâng cao vốn sống, luôn cập nhật kiến thức để làm bạn chia sẻ với chồng), chăm chút cho chồng con nhiều hơn (bằng hành động chứ đừng nói nhiều). Bởi con cái ngoan giỏi sẽ là niềm kiêu hãnh của đàn ông với bạn bè và đồng nghiệp.
Điều nữa tôi muốn nói là phụ nữ mình phải hết sức tỉnh táo và bình tĩnh xử lý mọi việc. Nên nhớ câu các cụ đã dạy lạt mềm buộc chặt. Năm mới sắp đến rồi, chúc cho các gia đình hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười!