Khoảng 8h ngày 11/11, chị Lê Thị Hải (24 tuổi) đi xe máy cùng người bạn gái trên đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên, Hà Nội. Bất ngờ, hai thanh niên đi xe máy cùng chiều vọt lên giật túi xách của chị Hải, bỏ chạy về phía cầu Đuống.
Sau mấy giây định thần, chị Hải và bạn quyết định bám đuổi theo hai tên cướp. Qua hết cầu Đuống, không nghĩ bị hại “dám” đuổi theo, bọn cướp giảm tốc độ, mắt đảo liên tục vào những phụ nữ đi xe đạp, xe máy một mình trên đường Yên Viên. Đến cổng chợ Vân, thuộc địa bàn xã Yên Viên, chúng đi chậm rẽ vào khu mua bán.
Thấy vậy, Hải và bạn phóng vọt lên, đỗ sát hai tên cướp. Cô bạn gái hô lớn “cướp”, chị Hải với tay giật lại chiếc túi đang bị một tên cầm. Hai tên cướp giật vội vứt xe máy, chạy hướng khác nhau.
Nghe tiếng hô, anh Đoàn Việt Anh (Đội viên dân phòng thị trấn Yên Viên) phát hiện hai thanh niên nghi vấn đang bỏ chạy. “Mọi người đuổi giữ hộ tôi một đứa”, Việt Anh hô lớn rồi đuổi theo hướng chạy của tên còn lại.
Sau chừng hơn 100 mét, tên cướp gặp phải ngõ cụt. “Thôi mày đừng chạy nữa, không thoát được đâu”, anh Việt Anh quát. “Sao anh lại đuổi tôi. Tôi đi đuổi cướp mà anh lại đuổi tôi”, gã cố sức thanh minh. “Cứ về đồn công an đã rồi nói chuyện”, người đội viên dân phòng trả lời ngắn gọn, rồi khống chế thanh niên này đến cơ quan công an.
Cùng thời điểm này, gã thứ hai đã bị người dân bắt giữ. Tại công an thị trấn Yên Viên, chúng khai tên Nguyễn Trường Giang (27 tuổi) và Hà Ngọc Huy (22 tuổi, cùng quê Yên Bái), sống lang thang ở Hà Nội. Giang đã có tiền án.
Cảnh sát đã thu hồi được túi xách của nạn nhân bên trong có 1,2 triệu đồng cùng thẻ ATM.
Theo An ninh thủ đô