Em nói với cô chủ nhiệm, cô gạt phăng đi, còn mắng vì em bận tâm quá nhiều vào lời nói của mọi người. Em bị suy sụp tinh thần, gần như rơi vào trầm cảm. Mọi chuyện đời tư của em được các bạn đào lên, nói một cách mỉa mai và khiếm nhã. Trang cá nhân của em còn bị các bạn hack rồi chụp tin nhắn gửi cho nhiều người, các bạn coi em như một trò đùa.
Em thật sự rất bức xúc nhưng không làm gì được. Em rất buồn, thu mình, không muốn bước chân ra khỏi phòng. Các bạn rất quá đáng, sử dụng hình ảnh lúc em ngủ trong giờ ra chơi để đăng lên mạng với những từ bất lịch sự, khiến em rất xấu hổ. Dẫn đầu việc này là một bạn nam, cũng là bạn thân nhất của em. Em luôn chở bạn đi học, vậy mà bạn đối xử với em như vậy. Em thật sự rất sốc. Chắc vì bạn nam kia nhà giàu có, giao du với nhiều bạn không hiền lắm nên em rất sợ. Các bạn khác cũng vì thế mà không chơi với em.
Em đã nói với mẹ bạn ấy, mẹ em và mẹ bạn cãi nhau rất to. Bạn ngang lắm, không hợp tác với ai, đến giờ vẫn vậy. Chuyện này đã kéo dài hai tháng, em thật sự rất mệt mỏi. Phải làm sao đây?
Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc