![]() |
Nguyễn Văn Thức bắt cô gái cởi quần áo. Ảnh: ANTĐ |
Chị Mai, trọ tại phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội, trình báo bị 2 thanh niên xông vào phòng cướp túi xách bên trong có điện thoại di động và gần 600.000 đồng; cùng 2 xe đạp của bạn trọ phòng bên cạnh.
Mai cho biết, khoảng 1h ngày 21/8, chị giật mình vì cảm giác có bàn tay ai đó chạm vào vùng bụng.
Mở mắt choàng dậy, chị bủn rủn toàn thân vì từ lúc nào đã xuất hiện trong phòng 2 gã thanh niên mặt mũi bặm trợn, tay cầm gậy gỗ. “Mày kêu một tiếng tao đánh chết”, gã thanh niên dáng người thấp bé gằn giọng đe dọa chị.
Lúc này, cô gái nhận ra chúng đang cầm trên tay điện thoại di động của mình. “Phòng bên cạnh có đứa nào ở nhà không”, chúng tiếp tục hỏi Mai. Khi biết là không có ai, 2 tên ra hiệu với nhau. Chúng nói:. “Mày muốn sống hay thích chết. Muốn sống thì cởi quần áo ra để bọn tao… nhìn một lúc. Không thì đừng trách”.
Chị Mai ngồi sát vào trong tường, ôm chặt chiếc gối vào lòng. Bọn cướp đe dọa một hồi, thấy khó khuất phục cô gái nên đã phải đổi ý.
“Bọn tao tha cho mày, nhưng mày mà kêu lên thì tao đánh chết”, nói xong 2 tên lùi ra ngoài, đóng chặt cửa phòng chị lại.
Công an xác định, thủ phạm là Nguyễn Văn Thức (32 tuổi) và Nguyễn Văn Bướng (28 tuổi). Chúng khai, tối 20/8 rủ nhau đi cướp lấy tiền tiêu.
Tới tổ dân phố 15, phường Sài Đồng, thấy dãy nhà trọ sáng đèn, 2 tên nhìn qua khe cửa phát hiện có 2 chiếc xe đạp và một xe máy, quyết định đột nhập.
Nguyễn Văn Thức chính là kẻ đã bắt chị Mai phải bỏ quần áo để nhìn. Hiện, cơ quan tố tụng quận Long Biên đã khởi tố, bất Bướng và Thức để điều tra về hành vi cướp tài sản.
(Theo An Ninh Thủ Đô)
*Tên nạn nhân đã thay đổi