From: G-King
Sent: Wednesday, March 11, 2009 4:55 PM
Subject: Tôi thấy rất lạ vì một người đàn ông như anh mà phải chịu đựng hoàn cảnh như vậy
Qua thư của anh, tôi thấy anh là một người dàn ông có nhiều cái mà những người khác phải nhìn vào mà phấn đấu (trừ chuyện vợ anh).
1. Với 2 bằng đại học, rồi học lên cao học, anh là người có trình độ học vấn, ở xã hội có thể được nể trọng.
2. Mức thu nhập trên dưới 10 triệu đồng một tháng có thể không cao. Nhưng với cuộc sống ở Hà Nội có vẻ cũng đủ để trang trải những nhu cầu tương đối.
Nhưng trong gia đình, tiền bạc và học vấn hay địa vị không phải là vấn đề quan trọng sống còn. Mà đó là việc tôn trọng lẫn nhau. Tôi đọc bài viết của anh, tôi thấy vợ anh thiếu tôn trọng anh và anh đã để vợ dần dần coi thường mình mỗi lúc một nhiều. Ngay từ việc cô ta chủ động tấn công anh, rồi hai người thành vợ thành chồng, anh đã để cô ấy lôi vào cuộc chơi của mình. Nhưng việc cọc đi tìm trâu như vậy cũng không có gì. Điều đáng trách của anh là việc anh quá nhu nhược ở cuộc sống sau hôn nhân.
Anh có thể ở nhà vợ anh, không sao. Tôi vẫn biết có nhiều người ở nhà vợ nhưng vẫn được vợ tôn trọng. Anh có thể kiếm ít tiền hơn vợ. Cũng không sao. Tôi biết có nhiều người kiếm tiền không nhiều, thậm chí vợ nuôi, nhưng vẫn có được sự tôn trọng cơ bản của vợ. Mức thu nhập của anh cũng tương đối. Nếu không muốn nói là cao.
Anh có thể có trình độ học vấn ít hơn vợ. Vẫn có thể sống chung và tôn trọng nhau khi anh bù dắp vào đó bằng sự hiểu biết xã hội và sự quan tâm đến gia đình, sự cư xử đúng mực. Anh có 2 bằng đại học, 1 bằng cao học. Theo tôi đoán thì về học vấn, anh hơn vợ rất nhiều.
Nếu anh cần lời khuyên của tôi, tôi có ý kiến thế này:
- Điều đầu tiên, anh xem lại toàn bộ bản thân mình có điều gì khiến vợ không tôn trọng anh hay không?
- Anh thử một lần nghiêm khắc với vợ xem. Nghiêm khắc bằng sự điềm tĩnh và bản lĩnh đàn ông chứ không phải phản ứng tiêu cực.
- Việc anh không gần gũi vợ thời gian dài vì không còn cảm giác chỉ khiến vợ anh tìm đến với người đàn ông khác.
- Vì sợ vợ chồng gây sự, sợ cuộc sống bề ngoài tốt đẹp của mình có nguy cơ bị phơi bày mà anh thu mình lại, suy nghĩ nhiều, gầy người đi rồi hoang mang vào tương lai. Đối với một người đàn ông, điều cần nhất là hành động. Suy nghĩ nhiều chỉ thêm rối trí và bạc nhược mà chẳng giải quyết được gì.
Nếu cứ để việc này tiếp tục, vợ anh sẽ càng ngày càng lấn lướt anh, con anh lớn lên sẽ coi thường anh. Cuộc sống hôn nhân tồi tệ của anh không sớm thì muộn cũng bị phơi bày. Còn anh thì càng ngày càng thêm già và suy sụp, càng ở thế yếu.
Tôi là người chưa lập gia đình. Những điều tôi nói ở trên chỉ là những việc tôi đã nhìn thấy và ghi lại từ những trải nghiệm cuộc sống của rất nhiều người trong quá trình tiếp xúc, gặp gỡ trong cuộc sống.