![]() |
Chị Liên (áo xanh sẫm) cùng chị Lam. Ảnh: C.A |
Chiếc ví bị đánh rơi ở đường Nguyễn Đổng Chi, tổ dân phố 1, phường Nam Hồng (thị xã Hồng Lĩnh).
Thời điểm trên, chị Lam đang dọn vệ sinh, chị Liên bán hàng tạp hóa. Thấy chiếc ví màu nâu rơi bên đường, cả hai lại mở ra xem, bên trong đựng 20 triệu đồng cùng ngoại tệ, chứng minh thư và thẻ ngân hàng mang tên Đinh Quang Vũ.
Hỏi những người xung quanh để xác định chủ nhân, song không ai nhận, hai phụ nữ đem đến Công an phường Nam Hồng trình báo, nộp ví tiền, nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.
Sáng 5/9, anh Đinh Quang Vũ được cán bộ Công an phường Nam Hồng gọi đến xác nhận và trao trả lại tài sản. "Tối hôm qua, sau khi rút tiền tại cây ATM ở phường Bắc Hồng, tôi để ví trong túi áo, trên đường về nhà không may đánh rơi. Tôi rất vui, cảm ơn hành động đẹp của hai chị", anh Vũ nói.
Chị Lam đang là công nhân Công ty Môi trường đô thị Hồng Lĩnh, chị Liên buôn bán tự do. Hai phụ nữ nói: "Ai mất tiền cũng xót, cần sớm phải trả lại cho họ. Bất kỳ ai rơi vào trường hợp này cũng sẽ hành động giống chúng tôi".