Hải Phòng (đỏ) vẫn chưa thể tìm lại chính mình. |
Lương tháng trăm triệu, "lót tay" cả tỷ bạc nhưng đã qua 10 vòng đấu, ông Lê Thụy Hải mới đem về cho Hải Phòng 4 điểm. Không chọn cách sa thải vì khó tìm người thay, Hải Phòng giao toàn quyền đội bóng cho ông Hải. Vị HLV được xem là thành công nhất V-League đã nhanh tay lấy về trò cũ, trung vệ Anh Tuấn từ Navibank Sài Gòn.
Có trung vệ tuyển Việt Nam, Hải Phòng khởi đầu như mơ, dẫn trước Sài Gòn FC từ sớm. Chưa kịp vui, Hải Phòng bị thua liền hai bàn trước khi Fargan cân bằng tỷ số ở cuối hiệp hai. Cữ ngỡ sẽ có được ít nhất một điểm từ tay "thiếu gia" Sài Gòn FC nhưng đúng ở những phút cuối cùng, Huỳnh Kesley tỏa sáng buộc Hải Phòng phải trắng tay trận thứ 8.
Ông Hải thừa nhận, Hải Phòng rất khó trụ hạng nhưng khẳng định sẽ khong buông xuôi. "Với những cầu thủ mới ở giai đoạn hai, Hải Phòng sẽ chiến đấu tới cùng. Có tới dâu chơi tất đến đó". Ông Hải nói. "Cò" Trần Tiến Đại – người ngồi lên chiếc ghế HLV của Sài Gòn FC hả hê với ba điểm ở Lạch Tray bởi nói theo như vị này thì đây là điểm tựa để đội trở lại đúng đẳng cấp của mình sau những trận đấu không thành công.
Trở lại diễn biến ở Lạch Tray vòng 14, nơi Hải Phòng xem cuộc đấu với Sài Gòn FC là trận "chung kết". Bất chấp việc đội bóng thi đấu không thành công, hàng vạn CĐV Hải Phòng vẫn đến Lạch Tray cổ vũ. Sức nóng từ khán đài giúp Hải Phòng chơi tưng bừng khi nhập cuộc. Ngay phút thứ 7, tiền vệ từng chơi rất thành công trong màu áo Sông Lam Nghệ An một năm trước, Ansha bất ngờ có cú sút sát vòng 16m50 tung lưới đội khách. Khởi đầu đầy hứa hẹn nhưng Hải Phòng lại để mất thế trận ngay sau đó.
Với các cầu thủ ngoại như Nguyễn Rogerio, Kesley Huỳnh rồi Antonio, Moses, Sài Gòn FC đẩy Hải Phòng vào thế chống đỡ. Trong thế bị dồn ép, chút nữa Hải Phòng có bàn thứ hai nếu Đình Tùng và Fargan khong tranh nhau dứt điểm sau đường chọc khe của Thiago ở phút 20. Bỏ lỡ cơ hội, Hải Phòng phải trả giá. Phút 26, Kesley Huỳnh xử lý khéo léo loại trung vệ đeo bám rồi dứt điểm nhanh trong vòng cấm cân bằng điểm số cho đội khách. Hơn chục phút sau, từ pha phản công nhanh, Antonio chuyển bóng cho Moses trên đà băng xuống sút bóng qua chân thủ môn Ngọc Tân đưa Sài Gòn FC dẫn 2-1.
Chơi trên chân ở hiệp một nhưng hiệp hai, Sài Gòn FC bất ngờ đá chậm. Hải Phòng nhờ đó lấy lại thế chủ động, liên tục tấn công. Sau nhiều tình huống vô duyên của hàng công, phút 57, Fargan nhận bóng từ Đức Thắng sút chéo góc gỡ hòa 2-2 cho chủ nhà. Những phút cuối, Hải Phòng tấn công liên tục nhưng không hiệu quả và để hở sườn, bị đối phương khai thác. Phút 87, từ pha tang tốc rồi chuyền đẹp của Antonio, Kesley dễ dàng ấn định chiến thắng 3-2 cho Sài Gòn FC bằng cú sút vào lưới trống.
Trong một diễn biến khác, ở Thanh Hóa, chủ nhà đã thắng Ninh Bình 1-0 nhờ bàn đá phản lưới của hậu vệ Quang Hùng. Trên sân Nha Trang, nhờ bàn thắng của Agostinho từ chấm 11m, Khánh Hòa đánh bại Đồng Tháp 1-0.
Kết quả vòng 14 V-League 2012
Sân Rạch Giá, Kiên Giang – Hà Nội T&T: 1-1
Sân Thống Nhất, Navibank Sài Gòn – Hoàng Anh Gia Lai: 0-0
Sân Vinh, Sông Lam Nghệ An – SHB Đà Nẵng: (hoãn)
Sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội – Bình Dương: 4-1
Sân Lạch Tray, Hải Phòng – Sài Gòn FC: 2-3
Sân Thanh Hóa, Thanh Hóa – Ninh Bình: 1-0
Sân Nha Trang, Khánh Hòa – Đồng Tháp: 1-0
Khoa Nguyễn