V-League vòng 9 |
Chủ nhật, 16/3 Đà Nẵng - Thể Công 1-1 Hai trận đấu sớm |
Khán đài sân Lạch Tray như thường lệ lại đông nghịt, một bầu không khí cuồng nhiệt được tạo ra mà không đội khách nào muốn thi đấu dưới áp lực đó. Hệt như từ đầu giải, Hải Phòng vẫn nhập cuộc tốt và Leandro tiếp tục là nhạt nhân trong lối chơi của đội chủ nhà, với cái chân trái ma thuật, khiến hàng thủ Đồng Tâm phải hoạt động rất vất vả. Trong khi đó, HLV Calisto vẫn theo đuổi lối đá phòng ngự phản công và sức mạnh được tạo ra nhờ những pha lên bóng nhanh nhẹn và sắc lẹm. Không chỉ tập trung phát huy sở trưởng của mình mà cả Hải Phòng và Đồng Tâmcùng rất quan tâm đến việt triệt tiêu sức mạnh của đối phương. Chính vì thế, một trận đấu hay, kịch tính và cũng rất hấp dẫn đã được tạo ra.
![]() |
Hải Phòng ăn mừng bàn mở tỷ số, nhưng không giữ được thắng lợi. Ảnh: Trường Huy. |
Đội quân của HLV Vương Tiến Dũng chơi tốt trong hiệp một và thực hiện nhiều đường tấn công nguy hiểm về phía khung thành của Phan Văn Santos. Tuy nhiên, hai tiền đạo của đội chủ nhà là Đặng Văn Thành và Nguyễn Ngọc Thanh chỉ mang lại sự tiếc nuối cho đồng đội cũng như khán giả nhà. Phải đến phút 44, Hải Phòng mới có bàn mở tỷ số. Ngọc Thanh đột phá dũng mãnh vào vòng cấm địa, và Hoàng Thương chỉ còn giải pháp duy nhất là phạm lỗi trong vòng cấm. Và từ chấm 11 mét, Leandro không phạm một sai lầm nào, đồng thời giúp Hải Phòng tạo lợi thế dẫn một bàn trước giờ nghỉ giải lao.
Sang hiệp hai, tới lượt Đồng Tâm chơi hiệu quả hơn và chỉ 4 phút sau khi tái nhập cuộc, đội bóng của ông Calisto đã gỡ hòa 1-1. Phan Quý Hoàng Lâm tận dụng pha đột phá rất quyết đoán bên cánh trái của đồng đội để cân bằng tỷ số với một cú sút chuẩn xác. Về cuối trận đấu, cả hai đội đều muốn gia tăng tấn công để kiếm trọn 3 điểm. HLV Vương Tiến Dũng tung sát thủ Helio Dasilva Assis vào sân để đẩy mạnh hàng công, còn HLV Calisto bổ sung Minh Phương vào tuyến giữa để mài sắc những pha phản công.
Trong thời gian còn lại của trận đấu, tốc độ được đẩy lên rất cao và kịch tính cũng vì thế mà tăng gấp bội. Các tiền đạo hai đội đều hoạt động hết công suất và có rất nhiều những tình huống dứt điểm nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Đầu và cuối trận đấu là khoảng thời gian trọng tài phải hoạt động vất vả nhất và cuối cùng, 9 chiếc thẻ vàng đã được rút ra để cảnh cáo cầu thủ hai đội.
Hòa 1-1, Hải Phòng giành lại ngôi đầu từ Cảng Sài Gòn (bằng điểm), nhưng họ cũng đã bị SLNA cân bằng điểm số sau chiến thắng 2-0 trước HN.ACB. Bên cạnh đó, sau 4 chiến thắng liên tiếp hồi đầu mùa và giành danh hiệu Đội bóng hay nhất, Cầu thủ hay nhất và HLV hay nhất tháng một, Hải Phòng có dấu hiệu xuống sức. Đã 6 trận đấu qua, kể cả ở Cup quốc gia, họ chưa một lần giành chiến thắng.
Trong khi đó, Đồng Tâm cũng chưa thể cải thiện được vị trí và tiếp tục có mặt ở giữa bảng xếp hạng. Tuy nhiên, rất có thể, cuộc đấu với Hải Phòng hôm nay sẽ là trận cuối cùng của HLV Calisto trước khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng của ĐTVN. Trợ lý Huỳnh Ngọc San và Trần Công Minh sẽ bước đầu phụ trách về chuyên môn cho Đồng Tâm nếu ông Calisto lên tuyển.
![]() |
Căng thẳng và không thể phân định thắng thua. Ảnh: Trường Huy. |
Cũng chiều nay, SLNA tiếp tục mạch hồi sinh, bằng chiến thắng 2-0 trước HN.ACB trên sân Vinh. Sau trận hoà 0-0 ngay tại Lạch Tray trước "hiện tượng" Hải Phòng, đội bóng xứ Nghệ đảo chiều phong độ, từ nhóm cuối bảng vươn lên nhóm đầu bằng những chiến thắng trước Nam Định, Đồng Tâm, Hoà Phát.
Xếp hạng V-League 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hạng Nhất vòng 9 |
Thứ bảy, 15/3 QK7 – Huda Huế: 2-2 |
Hạng Nhất 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minh Hải