Hai nhỏ là những đứa hóng hớt nhất trên đời, buổi trưa không biết làm gì, lấy xe chạy ra Nguyễn Kim để dạo chơi, tiện thể tránh cái nóng mùa hè oi bức. Đi lòng vòng một hồi, hai nhỏ đứng chết chân tại gian hàng LG. Điều đáng nói là sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như hai nhỏ không nhìn vào LG Optimus 4X HD, kiểu dáng bắt mắt và nữ tính làm hai nhỏ không thể rời khỏi. Và điều đáng nói hơn là sẽ không có chuyện gì nếu như cả hai nhỏ không chạm vào LG Optimus 4X HD, để chơi thử một lần cho biết thế nào là cảm ứng thứ thiệt.
Trong lúc hai đứa hí hoáy chém trái cây trên LG Optimus 4X HD thì có nghe rè rè bên tai, chị tư vấn đang giải thích về các chức năng của LG Optimus 4X HD nào là model chạy hệ điều hành Android 4.0, sử dụng chip Nvidia Tegra 3 với bộ xử lý kiến trúc 4-Plus-1 tốc độ 1,5 GHz, bộ xử lý đồ họa ULP GeForce và RAM 1GB. Ngoài bộ nhớ trong 16GB máy cũng hỗ trợ gắn thêm thẻ nhớ ngoài. Và 4X HD còn sở hữu camera 8 Megapixel ở mặt lưng và camera phụ 1,3 Megapixel ở mặt trước. Máy hỗ trợ kết nối Mobile High-definition Link (MHL), màn hình IPS 4,7 inch với độ phân giải HD 1.280 x 720 pixel và pin dung lượng lên tới 2.150 mAh.
Chưa từng dùng cảm ứng nên nghe những điều đó thật khó hiểu. Hai nhỏ giờ chỉ muốn cầm điện thoại LG optimus 4X HD rồi chạy đi luôn nếu có thể. Bây giờ cả hai nhỏ đã hiểu tâm lý của những đứa tội phạm vị thành niên là như thế nào... Hai nhỏ cứ lượn lờ trước gian hàng của LG, mặc kệ các anh chị tư vấn đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Khi nào có nhiều khách hai nhỏ lại lao vào bắt đầu chém trái cây, màn hình nhạy làm cho hai nhỏ thích thú lắm. Hai nhỏ tự nhủ với nhau rằng để được thỏa mãn thì phải chai mặt. Hai nhỏ cũng phát hiện ra một điều, Optimus 4X HD chụp hình rất chuẩn nhé (chị tư vấn có nói nhưng vì ham chơi nên không còn nghe, thấy gì ngoài Optimus 4X HD), làm sự ham muốn "tự sướng" của hai nhỏ lên cao trào...
Sau một buổi trưa đầy sóng gió, tranh giành, chai mặt để được chạm vào LG optimus 4X HD (chơi hoài nhưng không hết pin nên cứ thế mà chơi không để ý thời gian), cuối cùng hai nhỏ rút ra một kết luận, quyết tâm để dành tiền trong 1 năm để tậu được một con LG optimus 4X HD. Biết là rất khó để có thể mua được (sinh viên nghèo vượt khó) nên hai đứa quyết định là trưa nào cũng vào Nguyễn Kim chỉ để nhìn mặt "em" Optimus 4X HD, và trải nghiệm "ẻm" dưới một góc nhìn của hai nhỏ mới lần đầu được dùng cảm ứng.
Cảm ơn vì đã cố gắng đọc hết chuyện!
Thục Uyên