Chiều 13/8, thượng tá Nguyễn Quang Tuyên, Phó Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, khoảng 9h, ông Võ Thắng (41 tuổi, ngụ thị trấn Củng Sơn) và Nguyễn Tấn An (25 tuổi) đào được quả bom ở rừng Đá Chát. Sau đó họ đem ra khu nhà ở của cán bộ bảo vệ rừng phòng hộ thuộc thôn Tân Hội cưa lấy thuốc. Tuy nhiên, quả bom bất ngờ phát nổ khiến cả hai chết tại chỗ.
![cua-bom2-1751-1407926322.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/08/13/cua-bom2-1751-1407926322.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=aoI-QgQb2EseQR7hELttpg)
Tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Ảnh: Chí Phan
Tại hiện trường, đất đá cày xới, nhiều cây bạch đàn, chuối đổ ngổn ngang, đường dây điện hạ thế bị đứt, các bộ phận của thi thể hai người đàn ông văng khắp nơi.
Phú Yên là một trong những địa bàn có nhiều bom, mìn, lựu đạn, đầu đạn… còn sót lại sau chiến tranh; nằm rải rác ở khắp nơi, nhất là ở địa bàn miền núi chưa có điều kiện rà phá, xử lý triệt để.
Theo Công an tỉnh Phú Yên, một số người do thiếu hiểu biết và vì mưu sinh, đã tìm kiếm, cưa đầu đạn, bom lấy thuốc nổ để khai thác vàng, đánh bắt thủy sản trái phép nên xảy ra một số vụ nổ gây hậu quả nghiêm trọng. Từ năm 2013 đến nay, lực lượng chức năng thu giữ 11,9 kg thuốc nổ; 49 kíp nổ, 4 quả đầu đạn còn thuốc các loại.
Hiện loại bom gây ra vụ nổ trên chưa được cơ quan chức năng xác định.
Chí Phan