Người thứ nhất chính là má ruột - người đã sinh tôi ra. Trong tuổi thơ của tôi, có lẽ điều hiếm hoi nhất chính là nụ cười của má. Ký ức tôi còn nhớ là má tôi rất hay la, trách mắng. Mọi việc tôi làm đều không vừa ý má. Tôi từng ước mình trưởng thành để có thể rời xa má. Rồi thời gian dần trôi, tôi rời xa má thật và đã lập nghiệp ở một nơi khác. Tôi vẫn về thăm má thường xuyên.

Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một người má và một người mẹ tuyệt vời.
Chị của tôi hay tâm sự về má. Chị kể dù có khổ đau, hay đôi khi muốn chết đi sống lại, má chỉ cất giữ những tâm sự trong lòng mà không nói. Má luôn dành phần ngon cho tôi. Má luôn dành điều tốt nhất cho tôi nhưng tôi lại không để ý... Chị kể càng nhiều, tôi lại thấy mình thật vô tâm với má.
Với má, chỉ có anh chị em tôi là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Và tôi dần hiểu má hơn, trưởng thành hơn để không có những suy nghĩ ích kỷ. Con xin lỗi má, con mong má được cười nhiều hơn, sống cho mình và an nhiên hơn má nhé.
Người mẹ thứ 2 tôi muốn nói đến là mẹ chồng. Cảm giác đầu tiên về mẹ là một người có suy nghĩ rất hiện đại, tinh tế, tôn trọng con cái. Mẹ rất ham học hỏi, có nhiều kiến thức xã hội. Tôi rất may mắn có một người mẹ chồng như vậy. Dù lấy chồng đã lâu nhưng thật tôi chưa phải làm dâu ngày nào.
Cuối tuần hay dịp nào quây quần bên nhau, mẹ đều cho tôi cảm giác một gia đình. Mẹ cũng không đòi hỏi ở con cái gì cả, mà chỉ mong tất cả được khỏe mạnh, vui vẻ và làm điều mình thích. Tôi mong mẹ luôn được an nhiên như thế!
Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một người má và một người mẹ như vậy.
Đặng Thị Ngọc Yến
Từ ngày 28/6 đến 11/8, độc giả chia sẻ cảm xúc, tình yêu thương, kỷ niệm khó quên bên đấng sinh thành có cơ hội nhận sữa Boost Optimum. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 300 - 1.200 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất một hình ảnh minh họa; bài ảnh (tối đa 12 hình ảnh) tự chụp, hoặc bài dự thi dưới dạng video thể hiện tình cảm với cha mẹ. Gửi bài dự thi tại đây.