Tôi cũng hài hước và khá tâm lý, đang độc thân, sống cùng với bé trai sáu tuổi. Có hai người xuất hiện bên tôi cách nhau nửa tháng, là bạn của nhau, đều là mẫu người đàn ông tốt. Tôi thật sự stress vì cân nhắc giữa họ. Hai người đều chưa lấy vợ, khá giỏi, chịu khó, hứa hẹn tương lai tốt đẹp, yêu thương con trai tôi, cùng quê với tôi.
Hai người họ đều ở xa, một bạn cách 55 km và một bạn ở Australia, tôi đi làm ở thành phố khác. Bạn ở quê tôi đã gặp, dành nhiều thời gian và công sức cho tôi, thương con trai tôi và đề nghị không sinh thêm con vì nói có con tôi là đủ rồi, bạn này lại hơi kỵ tuổi với tôi. Bạn ở Austalia giỏi, ở tầm khá cao nhưng khá bận rộn, tôi khá hợp tuổi với bạn.
Trước đây tôi không tin chuyện tuổi tác nhưng do "tập đầu" xảy ra quá nhiều biến cố nên cũng dần tin. Tôi là người khá cầu toàn, không muốn mạo hiểm khi tiến tới với một người mà có gì đó không yên tâm. Các bạn có thể cho tôi lời khuyên không?
Duyên Hải
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc