Anh đầu tiên làm bác sĩ, đẹp trai, có địa vị, nhắn tin tâm sự rồi hẹn hò đi chơi, cho tôi cảm giác như 10 năm trước. Anh giấu chuyện có bạn gái, tôi lại tự tin vì biết chỗ bạn và gia đình ở.
Tôi không ngờ mình đang trong mối quan hệ với người có bạn gái. Tôi có khả năng tìm hiểu, tra cứu thông tin về người nào đó dù chưa gặp ngoài đời. Anh có mơ cũng không ngờ tôi tìm được trang cá nhân của bạn gái anh. Cô ấy đẹp, trẻ hơn tôi 12 tuổi, con nhà giàu, sành điệu. Tôi chẳng hiểu sao anh lại dính vào tôi làm gì khi có một mối ngon như thế. Tôi nhắn cho bạn gái anh biết nhưng anh năn nỉ sao đó nên họ không chia tay. Anh cũng xin lỗi nên tôi cho qua mọi chuyện.
Sau đó một tháng, lại một anh bạn cùng tuổi, làm kỹ sư công nghệ, cũng đẹp trai vào tán tôi. Anh chân thành, nhắc kỷ niệm bạn bè 10 năm trước, khoe còn độc thân, có xe hiệu, nhà sang, mời tôi qua nhà, kiểu rất nghiêm túc và xác định mối quan hệ lâu dài. Anh còn rủ tôi gặp nhóm bạn nên tôi cũng tự tin là anh này không giấu mình chuyện gì. Cuối cùng tôi tìm hiểu ra, anh đang quen một người bạn gái trẻ hơn 10 tuổi, học giỏi, lương cao. Anh luôn nói không có bạn gái. Đến khi tôi nói chuyện với bạn gái anh, cô ấy nghỉ làm, chạy qua nhà anh, nói cho anh một trận. Anh lúc đó mới biết tôi chẳng làm gì cũng vạch mặt anh được. Tôi cho hai người giải quyết với nhau. Anh này xui hơn, bị bạn gái chia tay.
Cả hai mối quan hệ ngắn vừa rồi, mỗi mối sáu tháng cũng để lại tôi kỷ niệm đẹp. Họ đều ngọt ngào, chiều tôi, dù tôi bằng tuổi. Họ luôn tỏ ra chân thành, chia sẻ về công việc, gia đình, coi tôi là tri kỷ và rất lãng mạn mỗi khi hẹn gặp nhau. Họ luôn làm tôi vui, rất hiểu tôi, trong chuyện đó cũng có rất nhiều cảm xúc. Tôi chẳng hiểu, nếu đùa giỡn, sao họ lại có thể diễn và mất thời gian như vậy.
Các cánh đàn ông có thể giải thích tại sao hai anh này có mối ngon mà lại đi lăn tăn, dối tôi làm gì, để làm ảnh hưởng mối quan hệ tốt đang có? Tôi không muốn phá ai nhưng ai dối và coi thường mình thì dù cho ngồi nhà tôi cũng có thể làm họ mất luôn việc. Mong được các bạn chia sẻ.
Như
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc