From: huong nguyenthithu
Sent: Monday, June 23, 2008 3:46 PM
Subject: Y kien ve bai: Tinh yeu toi loi
Gửi chị Trúc và các bạn tham gia mục tâm sự!
Qua câu chuyện của chị Trúc và ý kiến của các bạn đọc (đa phần là nam giới) tôi thấy các anh lên án khá gay gắt hành động của chị Trúc. Chị Trúc đáng trách, không phải bàn cãi nữa. Nhưng theo tôi, các anh cũng hơi nặng lời với chị Trúc. Và việc các anh mất lòng tin vào chị em chúng tôi qua cá nhân chị Trúc là chưa khách quan. Các anh không thể lấy sai lầm của một người mà quy chụp cho tất cả.
Trong câu chuyện tình tay ba của chị Trúc, cả ba người đều đáng trách, trong đó đã có hai người là nam giới rồi. Anh chồng chị Trúc cũng là người đáng trách. Thứ nhất, anh chị đều xuất phát điểm như nhau, nhưng tại sao chị Trúc lại thành công hơn anh ấy. Bản lĩnh đàn ông của anh ấy đâu? Cũng có bạn cho rằng có thể chị Trúc may mắn hơn chồng? Nếu như vậy thì anh càng phải cố gắng, đằng này lại đi rượu chè, đay nghiến vợ, dửng dưng với gia đình ....
Thứ hai, tôi tin chắc anh ấy chẳng quan tâm gì đến chị Trúc. Nếu quan tâm thì anh ta đã biết vợ mình ngoại tình vì phụ nữ khi ngoại tình thì thường bỏ bê con cái, gia đình và có khéo che giấu đến đâu, trước sau cũng lòi đuôi ra thôi. Hơn nữa, tình địch lại là bạn thân của mình mà cũng không nhận ra thì thật là thiếu nhạy cảm. Thử hỏi sống với một người chồng như vậy trong cuộc sống này thì chị em chắc chắn sẽ luôn thấy cô đơn. Nhất là người như chị Trúc, sức ép công việc nhiều, cần được chia sẻ nhiều, nhưng không nhận được sự quan tâm của chồng.
Còn về anh nhân tình của chị Trúc, dù biện hộ thế nào thì anh ta cũng là người không tốt. Nếu anh ta yêu chị Trúc thực sự, thì anh ta là người không đứng đắn và cũng không có bản lĩnh. Không đứng đắn vì anh ta biết chị Trúc đã có gia đình rồi mà vẫn lôi kéo (hoặc đồng tình với chị Trúc) vào cuộc tình vụng trộm và tội lỗi ấy. Không bản lĩnh vì anh ta không vượt qua được dục vọng tầm thường.
Nếu anh ta lợi dụng chị Trúc như đã có bạn phân tích (tôi nghiêng về giả thiết này hơn vì anh ta là đối tác của chị Trúc) thì thật là tồi tệ vì đàn ông mà lợi dụng tình yêu của một người đàn bà để vụ lợi.
Tôi không cổ suý cho việc làm của chị Trúc, trách chị Trúc thì các bạn đã trách đủ rồi và các bạn cũng nên trách hai người đàn ông có phần trong lỗi lầm của chị Trúc. Nếu như chồng chị Trúc cố gắng hơn, quan tâm đến chị ấy hơn và anh nhân tình kia kiên quyết không theo hùa theo (cứ cho là thế) chị Trúc phản bội chồng thì câu chuyện cũng đã khác.
Điều quan trọng là tôi thấy chị Trúc cũng đã nhận thấy lỗi lầm của mình và đang cầu mong được sửa chữa, nhưng chưa biết cách nào nên mới phải hỏi bạn đọc.
Đối với chị Trúc, qua những gì chị viết tôi thấy chị là người tự phụ và nông nổi. Chính vì nông nổi nên một người “tài năng và kiến thức sâu rộng” như chị lại đi ngoại tình với một người “thua kém xa chồng chị về ngoại hình cũng như học thức”. Có thể cách viết của chị hơi hợm hĩnh nên các bạn đọc càng thêm thiếu thiện cảm với chị, nhất là các anh.
Tôi chỉ hơn chị vài tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm sống, nhưng tôi ngày càng ngộ ra rằng hạnh phúc của mỗi người nằm trong chính bàn tay của họ. Vì vậy, chị phải quyết định cho hạnh phúc của chị. Những rắc rối hôm nay của chị là do những quyết định sai lầm của 4 năm về trước.
Tôi không có lời khuyên nào cho chị. Các bạn đọc đã khuyên chị nhiều, chị hãy tham khảo để nhìn nhận lại bản thân mình, chồng mình và anh nhân tình kia, khi đó chị sẽ có quyết định cho hạnh phúc sau này của chị.
Rất mong sớm nhận được thông tin từ chị!