Cuộc đua để làm phim quảng cáo diễn ra ở Nam Tyrol, Italy đầu giờ chiều hôm qua, theo giờ địa phương, giữa hai chiếc Mercedez.
Tay đua DTM Pascal Wehrlein chạy chiếc GLA 45 AMG, chở tuyển thủ Đức Benedikt Howedes, trong khi một tuyển thủ Đức khác, Julian Draxler ngồi trên chiếc C63 do ngôi sao F1 Nico Rosberg cầm lái.
Cả hai xe đều gắn máy quay phim từ bên trong, ghi lại hành trình cuộc đua cũng như các đoạn trò chuyện giữa người cầm lái và bạn đồng hành là tuyển thủ Đức.
Theo tờ Bild (Đức), có vẻ như cuộc trò chuyện diễn ra quá rôm rả và đã làm phân tán sự tập trung của các tay lái, dẫn đến tai nạn khi một khán giả bất ngờ xuất hiện trên đường đua.
Rosberg chạy xe trước, phải phanh gấp để tránh, khiến Wehrlein, từ phía sau, cũng bất ngờ. Nhưng dù kịp đánh lái để tránh đâm vào xe của Rosberg, xe của Wehrlein mất lái lao ra vệ đường và đâm vào hai người xem.
Rosberg là người đầu tiên xuống xe, lao đến phía các nạn nhân. 10 phút sau, trực thăng xuất hiện đưa hai người bị thương đi cấp cứu. Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn ngay lập tức được cảnh sát sở tại phong tỏa. Hai chiếc xe tham gia cuộc đua cũng được phủ bạt kín.
Cả bốn người trên xe đều không bị thương trong tai nạn này. Ba tiếng đồng hồ sau đó, Draxler và Howedes vẫn có mặt, tham gia buổi tập cùng toàn bộ tuyển Đức.
"Tôi sốc nặng vì vụ tai nạn", Rosberg chia sẻ trên Twitter. "Tâm trí của tôi lúc này hướng đến hai người bị nạn, mong họ bình phục thật nhanh". Ba ngày trước vụ tai nạn này, tay đua này vừa thắng chặng GP Monaco và lấy lại vị trí số một trên bảng xếp hạng F1 thế giới mùa 2014.
Linh Linh