Tôi làm việc ở thủ đô chục năm rồi. Trong cuộc đời, nếu ví như là ly nâu đá thì tình yêu chính là một chút vị ngọt mang tới cho cuộc sống đắng ngắt của tôi. Tôi có hai mối tình sâu đậm nhưng lại khiến con tim đau hai lần.
Người con gái đầu tiên cũng là mối tình đầu, yêu nhau 6 năm, tưởng chừng sẽ có kết thúc hoàn hảo nhưng rồi họ bỏ tôi đi theo cấp trên khi mới vào công ty làm việc. Tôi chịu đựng, cố gắng vun đắp cho tình yêu đó và cuối cùng nhận lại lời chia tay phũ phàng. Đau khổ, tôi lao vào làm việc, gây dựng sự nghiệp. Bước ra khỏi vùng bùn tuyệt vọng, tôi về làm cho công ty gia đình rồi làm thêm cho các công ty lớn, ngoài ra nuôi thú cưng để vơi nỗi buồn.
Rồi tôi mở lòng, có tình yêu thứ hai. Vì từng tan vỡ mối tình đầu nên tôi rất chiều chuộng bạn gái thứ hai. Thế nhưng chúng tôi cũng không có kết thúc tốt đẹp vì những đam mê khác dụ dỗ được cô ấy. Tôi cô đơn một thời gian rồi, chẳng dám mở lòng với ai, cứ nghĩ tới hai lần bị phản bội là tôi lại sợ hãi, chùn bước. Chỉ cần người chia sẻ và sự chung thủy thôi mà sao khó với tôi quá.
Quang Hòa