
Ngư dân Quảng Ngãi liên tục gặp nạn trong lúc hành nghề đánh bắt thủy sản trên biển. Ảnh: Trí Tín.
Khuya 21/11, hàng trăm người dân tập trung ở bến cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi) đón thi thể hai ngư dân trẻ tử nạn từ vùng biển Trường Sa trở về. Nạn nhân là anh Nguyễn Thành Lan (29 tuổi, ngụ xã Bình Châu) và Đặng Công Danh (26 tuổi, ngụ thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa).
Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Bình Châu cho biết, hai ngư dân tử nạn trong lúc lặn bắt Hải Sâm ở vùng biển sâu hơn 30 m ở Trường Sa. "Tai nạn xảy ra hơn hai tuần trước, nhưng do phải sửa máy tàu bị hỏng và tránh núp gió mùa đông bắc nên mãi đến nay các ngư dân mới có thể đưa thi thể nạn nhân về đến cảng Sa Kỳ", ông Hùng cho hay.
Theo các ngư dân trở về từ Trường Sa, do thiếu trang thiết bị lặn, hai ngư dân trẻ mải mê bắt Hải Sâm dưới vùng rạn sâu quá lâu nên sức ép áp suất nước gây tử vong.
Thống kê của huyện Bình Sơn và huyện đảo Lý Sơn, trung bình mỗi năm có hơn 15 vụ ngư dân gặp nạn khi lặn bắt thủy sản, trong đó không ít người phải bỏ mạng. Thợ lặn bắt Hải Sâm dưới đáy biển thường phải đối diện với "hà bá" nhưng không nghề nào làm giàu nhanh như vậy. Sản phẩm Hải Sâm vừa đưa lên bờ được thương lái đến mua ngay, có thời điểm mỗi kg lên đến 1,5 triệu đồng.
Trí Tín