Ngày 19/2, thầy Bùi Vĩnh Giang, Hiệu trưởng THCS Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên cho biết, hôm qua Ban giám hiệu đã tặng bằng khen cho Trịnh Minh Đức và Trịnh Minh Tài, biểu dương hành động trên.
"Đây là những tấm gương sáng để lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống", thầy Giang nói.

Đức và Tài (thứ hai và bốn, từ trái qua) tại buổi lễ tuyên dương ngày 18/2. Ảnh: Hùng Lê
Trước đó, hơn 17h ngày 16/2, trên đường đi học về, Đức và Tài thấy nhiều tờ ngoại tệ bị rơi bên đường đoạn qua ngã tư xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên nên dừng xe xuống nhặt. Do trời mưa, đứng chờ một lúc không thấy ai tới tìm nên hai em đưa tài sản vừa nhặt được về nhà, dùng máy sấy khô.
Kiểm đếm và lên mạng đối chiếu, Đức và Tài biết số ngoại tệ trị giá 950.000 won (hơn 18 triệu đồng). Hai em thông báo với nhà trường, nhờ bố đăng thông tin lên Facebook tìm người đánh rơi.
Sáng 18/2, bà Phan Thị Minh, trú thôn Bắc Thành, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên đã liên lạc với gia đình hai học sinh cùng Ban giám hiệu THCS Yên Hòa, nhận là chủ nhân số tài sản trên.
Sau khi đối chiếu mọi giấy tờ trùng khớp, cùng ngày Ban giám Hiệu đã trả lại tài sản cho bà Minh. Người phụ nữ cho biết số ngoại tệ được chồng đi Hàn Quốc về giao cho cất giữ, trong lúc đi mua hàng ở quán tạp hóa đã sơ ý đánh rơi.
Theo Hiệu trưởng Bùi Vĩnh Giang, Đức và Tài đang học lớp 7A, là học sinh giỏi toàn diện. Hai em luôn chăm ngoan, được nhiều thầy cô, bạn bè quý mến.