Tôi thấy vợ chồng khá lệch pha, tôi nhiều lúc muốn tình cảm còn chồng khô khan. Anh không rượu chè, không có điểm xấu gì lớn ngoại trừ chơi game nhiều, ngày nào cũng phải 2-3 tiếng bên ngoài hàng game, về đến nhà anh xem chứ không chơi. Tôi cũng có những nhược điểm như không được gọn gàng, nấu ăn không ngon. Gia đình có giúp việc nhưng mỗi khi giúp việc về quê là anh mặt nặng mày nhẹ. Tôi đi có việc 2 tiếng để anh trông con là anh cáu kỉnh, nấu ăn không vừa vị là anh lườm, rửa tay qua loa cũng bị anh để ý. Thực sự, tôi nghĩ chắc phải thuê giúp việc dài dài chứ không mình sẽ khổ.
Anh không mặn mà chuyện chăn gối dù tôi cũng xinh xắn, ưa nhìn, nếu không có chuyện đó tôi thấy anh cũng không có gì ức chế. Vợ chồng gần gũi một tuần một lần, đó là lịch cố định, trừ khi có việc bận. Nếu tôi muốn thêm là anh gượng gạo chấp nhận hoặc từ chối. Khi ốm đau, tôi tự mua thuốc, tự chữa. Tôi sinh hai lần đều thiếu sự chăm sóc của anh.
Gần chục năm hôn nhân, tôi thèm được chồng quan tâm chút. Nhiều lúc chồng cục cằn khiến tôi tự ái. Tôi thương những đứa trẻ, nghĩ đến hai con phải chia đôi, tổn thương tâm hồn chúng là tôi lại không đành lòng nghĩ đến việc ly dị. Thực ra, tôi vẫn có tình cảm với chồng, chẳng qua anh khô khan, lạnh lùng quá nên tôi có lúc nản, sống tiếp cũng kiểu như chấp nhận.
Dung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc