From: Nguyen Tuan Anh
Sent: Thursday, April 22, 2010 6:38 PM
Tôi có nhiều tâm trạng khi đọc được tâm sự của Ngân. Tôi thuộc thế hệ 7x đời đầu và dĩ nhiên tôi cũng có tuổi thơ của những năm nền kinh tế Việt Nam chúng ta đang trong giai đoạn bao cấp. Chính điều kiện kinh tế khó khăn làm cho con người ta phải “có lỗi” với con cái, mặc dù họ không hề muốn như vậy. Cũng chính vì hoàn cảnh mà rất nhiều đứa trẻ mặc cảm với đấng sinh thành của mình.
Tôi muốn gửi cho Ngân 2 mẩu chuyện vui về tình cảnh này để Ngân thấy rằng không chỉ Ngân mà có rất nhiều người chung cảnh ngộ như Ngân, nhưng có điều họ không “mặc cảm” hay “oán trách” mà họ còn biết thông cảm, chia sẻ và thương những đấng sinh thành nhiều hơn. Mong rằng qua 2 mẩu chuyện vui này, Ngân mau chóng lấy lại thăng bằng và vượt qua quá khứ để hướng tới những điều tốt đẹp hơn!
Chuyện thứ nhất.
Sau khi đi ăn giỗ bên nhà hàng xóm về, nhẹ nhàng lên giường nằm xuống bên vợ, phần “con” trong anh chồng thôi thúc bèn rủ vợ “yêu”. Cô vợ thì thầm:
- Để cho con ngủ say đã anh.
- Nó ngủ say như thằng chết rồi còn chờ gì nữa, anh chồng thúc giục.
Vậy là mọi chuyện được tiến hành rất khẩn trương và thành công trong mỹ mãn. Sáng ra cả nhà ngồi ăn sáng, bố mẹ ngồi đầu nồi để xới cơm, thằng con ngồi giữa, sau khi ăn hết chén thứ nhất cu cậu hai tay lễ phép xin “Thưa bố, bố xới cho thằng chết rồi chén cơm nữa ạ!”.
Câu chuyện thứ hai.
Vào những năm đầu của thập niên 80 của thế kỷ trước, do điều kiện khó khăn nên hầu hết gia đình công nhân viên chức chỉ có một phòng ngủ. Gia đình này cũng không là ngoại lệ, cả nhà gồm vợ chồng, hai cậu con trai (một 6 tuổi, một 3 tuổi) ngủ chung trên một chiếc giường.
Một đêm nọ cũng như nhiều đêm, hai vợ chồng nhìn sang thấy hai cậu con trai trùm chăn kín mít ngủ bèn rủ nhau làm “chuyện bình thường”. Mọi việc đang tiến hành suôn sẻ thì cậu nhóc 3 tuổi thò đầu ra khỏi chăn để “do thám”, thấy vậy chị vợ liền mắng: "Con hư quá, chui vào chăn ngủ ngoan như anh con kìa".
Nghe xong cậu nhóc ngoan ngoãn chui đầu vào chăn theo lời mẹ. Một lát sau hai vợ chồng nghe tiếng cậu anh nói với cậu em: "Thấy chưa, tao nói mày không nghe, cứ nằm im mà xem như tao có phải không bị mắng không!".
Mong rằng qua 2 mẩu chuyện vui này Ngân và các bạn có cùng tâm sự sẽ bớt đi phiền muộn. Chúc tất cả mạnh khỏe!
Cảm ơn tòa soạn đã cho chúng tôi có cơ hội chia sẻ, giãi bày với nhau!
Nguyễn Anh Tuấn