Sáng 10/12, khi đến trường, Ngọc và Thư thấy một người làm rơi chiếc ví ở cổng trường và phóng xe đi tiếp. Lúc này, cổng trường đông phụ huynh đưa con đi học, hai em không kịp đạp xe theo để trả lại nên mang ví đến Công an phường Gia Thụy nhờ tìm người trả lại.
Công an phường Gia Thụy xác minh bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng và 20 triệu đồng của anh Phạm Văn Tài (trú phường Gia Thụy) nên đã liên hệ trả lại. Anh Tài đã xin lại tên, lớp học của hai em để cảm ơn.
"Hôm đó, tôi đưa con trai đi học. Do trời lạnh, con trai đút tay vào túi áo tôi cho ấm. Khi tới cổng trường, cháu rút tay ra, sơ ý làm rơi ví mà tôi không biết. Khi quay lại tìm thì người dân gần đó báo đã có học sinh nhặt được", anh Tài nói và cho biết ngay sáng cùng ngày đã được công an bàn giao lại ví.
Ngày 16/12, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đến trường THCS Gia Thụy tặng giấy khen, biểu dương hành động đẹp của Ngọc và Thư. Trường THCS Gia Thụy cũng đã khen ngợi, tuyên dương hai em trước toàn trường vào lễ chào cờ đầu tuần.
Trước đó giữa tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tuyên dương ba học sinh trường THCS Bồ Đề (Long Biên) vì giao cho công an cọc tiền 50 triệu đồng để tìm chủ nhân và trả lại. Trong tháng 9, nhiều học sinh ở Thanh Hóa, Quảng Trị và Hà Tĩnh cũng được biểu dương vì có nghĩa cử tương tự.