Vẫn chưa hết bàng hoàng, hoảng hốt, em Trần Quốc Minh Thi, người may mắn sống sót kể lại: “Trưa ngày 3/12, bọn em có 9 đứa nhưng lúc đó chỉ có em, Hải và Thiên xuống biển tắm. Sóng đã cuốn cả 3 đứa ra biển. Em may mắn được một người dân trông thấy bị nạn nên chạy ra cứu vớt".
Giọng run run, Thi cho biết, người vừa cứu em cũng suýt chết vì sóng quá mạnh. May có thêm một người dân nữa bơi ra hỗ trợ dìu cả hai vào bờ hô hấp nhân tạo nên còn sống. Còn hai bạn Hải và Thiên thì chẳng thấy tăm hơi đâu cả...
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, các lực lượng chức năng gồm công an Bình Sơn, Dung Quất và bộ đội Biên phòng đã có mặt tại hiện trường tổ chức cứu hộ và tìm kiếm. Tuy nhiên do sóng biển quá lớn nên đến chiều tối cùng ngày vẫn chưa tìm thấy thi thể hai em bị nạn.
Phạm Khang